Tủ sách ở đó không lời
Nhưng trong đó có "Cuộc đời của Pi"
Có Sôngôku, Téppi
Mankichi với thằng gì Đôrê...
Tủ sách không chịu ngủ nghê
Suốt đêm thao thức lê thê đợi chờ
Đợi ta thăm viếng đôi giờ
Còn ta Facebook đã sờ bấy lâu
Tủ sách lặng lẽ âu sầu
Nhện dần giăng kín tơ "Lâu đài" và
"Điều không có trong thi ca"
Chính là điều sắp viết ra bây giờ
"Những gì không thể đợi chờ"
Là tên cuốn sách đang mơ viết dần
"Mỏ chim sẻ đảo" quẩn chân
Hứa với Trạm Đọc, chưa mần Review (Sozi T . T)
"Lược sử vạn vật" buồn thiu
Khi ta đọc dở bao nhiu lần rùi
Đời ta quả thật là cùi
Thấy đời ta kẻ khác vui, là mừng
Tủ sách là cả cánh rừng
Đã nằm trên giấy đã từng tiếng chim
Đã từng thay lá im lìm
Đã từng xào xạc đi tìm tự do
Tủ sách có cuốn được cho
Khi ra hiệu sách, khi mò dưới ao???
Tù sách đâu có là bao
Nhưng mà tri thức hơn tao vạn lần
Tủ sách đọc cũng đỡ đần
Đôi khi ngôn ngữ có phần cải lương
Cuốn sách hay gối đầu giường
Chính là chiếc gối không vương chữ nào
Đọc nghìn cuốn sách xong sao
Chẳng ra sao cả hao hao thằng đần
Đọc sách cho đỡ mỏi chân
Chứ anh đọc có hiểu phần nào đâu
Đọc nghìn cuốn sách như trâu
Đi thi vẫn trượt vì đầu không mang
Thấy các con chữ xếp hàng
Nhưng không thể hiểu chúng đang làm gì