Uống nhiều bia quá nên buồn
Buồn thì ta chỉ việc tuồn thêm bia
Sao uống nhiều bia anh kia
Vợ em nó đá ra rìa bác ơi
Sao uống nhiều bia, mặt trời
Vì anh cảm thấy cuộc đời quá ngu
Lại bia hở bậc chân tu
Vì bia nó giúp trả thù tháng năm
Sao vừa uống bia vừa nằm
Vì em có nhấc nổi cằm em đâu
Mày lại bia hở gâu gâu
Vì tôi cũng lắm chuyện sầu như ông
Nước ta bia rượu tự trồng
Cũng ngon chẳng kém gì ông nước ngoài
Nước ta sản lượng ngô khoai
Cũng nhiều như sản lượng xoài Châu Âu
Nước ta rồi sẽ về đâu
Về đâu vẫn giữ nhu cầu uống bia