Không ngừng cố gắng, không ngừng hưởng thụ và cũng không ngừng lo lắng
Nhiều đêm, sau khi hoàn thành chỉ tiêu “trung bình ít nhất 2 post mới/ngày = 730 post mới/năm”, xong xuôi việc gia đình, cầm cốc bia mát lạnh ngâm mấy lát chanh, cam, táo, thả vài hạt muối hồng Hymalaya nhìn ra cửa sổ ngày càng lấp lánh nhiều ánh sáng từ các cao ốc mới mọc lên báo hiệu tốc độ của sự giàu có, văn minh cho đất nước mà những nỗi lo đã thành gạch đầu dòng trong não cứ tung tăng:
- Biến đổi khí hậu tạo ra sự khan hiếm tài nguyên, hàng hoá có thể khiến con người dễ dàng vứt bỏ chút văn minh họ mới nhặt nhạnh được qua phim ảnh, siêu thị, vài chuyến du lịch và trở lại thói quen nghìn năm không ngại giành giật, hãm hại nhau.