Không nói bậy
*
Làm gì có thứ gọi là "Xe ôm truyền thống" hay "Taxi truyền thống". Nếu thích nói chữ nhảm nhí thì chính việc Xe ôm, Taxi xuất hiện đã phá vỡ truyền thống đi xe căng hải của dân tộc ta.
Năng lực cạnh tranh kém, không theo kịp sự phát triển của thế giới và đặc biệt là nhu cầu của khách hàng thì không lôi bừa bãi từ "truyền thống" vào làm lá chắn cho sự thiếu trình độ và xấu tính nhé. Làm vậy chỉ khiến từ "truyền thống" ngày càng mang nghĩa cổ hủ, bảo thủ, hèn. Như vậy là bôi xấu, đổ xuống sông xuống bể cảm giác khá cao quý mà từ "truyền thống" bao năm mới chắt chiu được. Làm giảm thương hiệu một từ đẹp chỉ vì vài đồng bạc lẻ cho cái túi của mình.
Nếu ta có thẩm mỹ về ngôn từ, ta biết tránh a dua phổ biến những từ thô, phô. Những từ mới luôn có quyền xuất hiện nhưng việc sử dụng ngôn từ như thế nào, giống như việc chọn hàng tiêu dùng, thể hiện trí tuệ và thẩm mỹ của bạn.
Việc a dua dùng từ theo người khác mà không chọn lọc bằng khẩu vị tinh tế của não bộ (vì không có) đã khiến cuộc sống tràn ngập những người nói những từ thô thiển như "chém gió", "phượt" nghe vừa cứng đờ vừa thô bạo. Nó không hợp lí tí nào với "truyền thống" sử dụng thanh âm rất tinh tế trong tiếng Việt.
Tại sao người Việt hay đá đưa thêm những từ ''nhé", "nhá", "nhớ", "nha'' vào cuối câu, dễ dàng láy từ như "thơ-thẩn", "báo-biếc", "cứ nhờ thoải mái nhé, phiền-phiếc gì"? Vì người Việt rất giỏi nêm nếm từ để ngôn ngữ có nhạc tính cao, nghe dễ chịu hơn. Nhiều người hay bắt bẻ ngữ nghĩa bị lặp trong tiếng Việt nhưng quên mất khía cạnh nhạc tính. Người Việt sẵn sàng thêm từ, thêm nốt để làm nhịp điệu bằng trắc của câu nghe dễ chịu hơn. Chính vì vậy mà các tác phẩm văn học đọc không thấy mềm mại như văn nói thường là các tác phẩm không thông minh. Đơn giản vì văn nói của người Việt đã được gọt giũa rất thông minh, gọn gàng, đầy nhạc tính. Rườm rà, thô thiển chủ yếu là do năng lực nói.
Bạn không biết rằng khi bạn sử dụng không ngượng mồm những từ như "chém gió", "phượt", nó phản ánh giới hạn thẩm mỹ của bạn với nhạc tính của tiếng Việt.
Nhưng không sao, mình quen chịu đựng một xã hội thẩm mỹ thấp rồi :" p