← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 11, 2020
Không tin Facebook * Không muốn mở rộng quy mô bán hàng trên Facebook dù hiệu quả trước mắt rất rõ ràng nhưng không hề yên tâm về lâu về dài. Đơn giản bởi nó làm sai với mình quá nhiều lần, quá giỏi gây mất lòng tin Chạy quảng cáo thì đưa sai số liệu, tính sai tiền. Không chạy thì trù dập hiển thị, làm chậm tốc độ inbox, vẫn luôn đưa số liệu sai sờ sờ trước mắt. Cũng vẫn là app đó mà hôm inbox add được emoji hay bấm Like được câu chat, hôm không. Tin nhắn soạn trước trình bày rõ là mạch lạc, cách dòng mà paste vào thì bị díu dìu dịu. Tin nhắn khác cũng từng ấy thao tác lại thoáng đãng oke. Wifi lẫn 4G vạch đầy ự nhưng tin nhắn vẫn lag liên tục, thoát Page ra vào lại mới đọc được tin mình vừa send thành công. Ô soạn thảo inbox lúc to lúc nhỏ, có khi bé tí xíu, khó khăn khi view, copy chính nội dung mình vừa soạn thảo. Tin trong inbox hầu như không copy được, có lúc lại được. Comment thì hiển thị thật là lộn xộn, thật là ngu, đảo vị trí lung tung và toàn giấu comment. Ngay Post này cũng bị như vậy. Và bao nhiêu vấn đề, lỗi ngô nghê, vô lí khác mà một công ty lớn hàng đầu thế giới sẽ không mắc phải nếu không cố tình tạo ra. Chất lượng Mỹ gì mà hèn mọn, ma giáo. Những con người còn lương tâm trong Facebook chăm sóc anh cho tốt vào, một câu chê đúng của anh có thời hạn ảnh hưởng khá nhiều năm. Bọn mày làm ơn đừng phá hoại, xáo trộn, ăn bớt kho content trên Wall này của anh. Mark Zuckerberg, mày có lương tri thì hứa với anh đi. (Đang để Public nhiều, độc giả thích Post nào xin lưu lại giúp.) Đến người làm việc chăm chỉ và chất lượng hàng đầu mà Facebook bọn mày cũng không để yên cho làm việc, quấy rối đủ kiểu. Tính phí sử dụng cũng được nhưng hãy làm ăn chân chính, bảo mật tốt. Làm tốt thì bằng chứng đơn giản là đem lại sự dễ chịu thay vì khó chịu trong những thao tác cơ bản, giản đơn hàng ngày.
Xem thêm tác phẩm khác →