Kí sự mát-xa Đồ Sơn
Hột Bòi cứ ới mình về Hải Phòng đá bóng.
Bảo anh là con ngoan, đi xa bố mẹ lo. Anh cũng như bao cô cậu quý tử khác đi từ Hà Nội xuống 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nơi có Ode3 cũng kêu xa quá, éc éc. Hà Đông cũng chỉ là một phố mới mở của Hà Nội mà bọn lợn cứ lười khám phá. Thế mà cũng đú đọc Huyền Chip.
Hột Bòi bảo ông lại cậy mình là thần tiên tranh thủ chửi bọn độc giả hèn hạ, ngu dốt rồi, kệ mẹ bọn nó trong đó có tôi đi. Tóm lại tôi xin phép phụ huynh cho ông được chưa.
Nhờ cú phone xin phép phụ huynh của trung niên nghiêm túc như Hột, mình đã có mặt ở Đồ Sơn. Đứng trước biển rộng bao la, lòng thấy thanh thản, trong sạch, bụi trần bám hem còn chặt thân nữ khách, bèn móc điện thoại gọi Hột cáo bận chuẩn bị cho Ode3 hem về Hải Phòng được.
Sau đó sà vào chỗ mát-xa kích dục hòng lấy cớ làm phóng sự để thoả thú dâm dê.
Câu chuyện 81+ như sau:
- (Nói chuyện lành mạnh xì xà xì xồ)
- (Như trên)
- Anh có muốn mát-xa em bé hem?
- Trời, lịch sự vãi. Anh toàn nghe người ta nói là tuốt lươn, xóc lọ.
- Eo, nghe bạo lực quá
- Ừ, nghe rất chi là ẩm thực, pha chế hoá học
- Thế tuốt lọ nhé?
- Làm vậy em có bị ức chế hem vậy?
- Bình thường mà
- Nhưng anh không thích hưởng thụ một chiều. Anh cũng có thể làm vậy cho em
- Em hem cần mà
- Anh nói thật là anh hem mang tiền. Thân anh đây, em dùng tạm
- Anh cứ đùa em
- Chuyện nghiêm trọng vậy sao đùa được
- Thôi được, anh mát xa bù cho em đi. Sau đó, anh chạy thế nào thì chạy.
- Được, nằm xuống, cởi bớt đồ ra
- Đồ này còn chỗ nào bớt được. Đây là đồ sơn bo đì bên tinh mà
- Hự, ạt vãi
- Thoai, làm lẹ đi
- (Mát xa, mát xa)
- (Lim dim, lim dim)
- Nè, dậy đê, lau dãi đê
- Ớ, đây là đâu, sao em nằm đây?
- Ngủ quên hết rồi hả. Cô chưa bao giờ được phục vụ ngược thế này hả. Khổ vãi.
- Khổ mừ. Em vừa mơ một giấc vừa đẹp vừa sợ.
- Kể coi, anh chuyên giải mộng lô đề đơi.
- Em mơ thấy bốn con sói đuổi 4 con nai trên thảo nguyên. Chạy vòng vèo mãi thì lũ nai chạy được vào nhà em, em bèn đóng cửa lại và núp cùng bọn nó. Đang nín thở nghe bọn sói lùng sục bên ngoài thì đụng phải ba con sói của anh.
- Nghe nè: 4 con sói là gia đình, công sở (ở đây là thanh lâu), dư luận, bạn bè. 4 con nai là độc lập, tự do, hạnh phúc và khoái cảm tình dục.
- Ặc
- Ặc cái sặc. Hợp lí hem?
- Hem. Tại sao mấy cái kia phải chạy?
- Thì người ta nói bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc, tình dục cho dân tộc chứ có cho cá nhân đâu. Trong khi có mấy thứ chuyên xâm phạm đời tư, cá nhân là gia đình, công sở, dư luận và bạn bè thì lại thành giá trị cốt lõi. Chúng thành chó sói là đúng roài còn gì. Nhưng trong vô thức em vẫn biết bảo vệ những gì mong manh nhất, hợp với em nhất.
- Dee, anh nói hay quá.
- Hả, trào lưu Ồde lan tới đây roài sao?
- Hem
- Hem cái kem. Giờ sao ta?
- Anh cu te lắm, em đổi ý rồi, anh là con sói, mặc thêm ba con sói nữa cho đủ bốn, em hem đòi boa đâu. Đây là tự nguyện dâng hoa.
- Hem, anh chảnh chó roài. Cầm tạm vé đi Ode3 đổi đời nhé.