KỶ NIỆM NĂM ĐÓ
Năm đó, anh gặp cô. Cô là một lập trình viên xinh đẹp hiếm hoi trong các chàng trai của phòng.
Vượt qua dư luận, họ đã trưởng thành.
Gặp lại cô, anh nói:
"Anh vừa đầu cơ 20 vé Đêm nhạc Nguyễn Tuấn - Rời tổ ngày 15/3 này tại Lespace. Ngọt phối khí và biểu diễn 3 bài".
Cô nói:
"Anh vẫn vậy, vẫn lặp lại những lời Ad nói. Ad là gì mà anh quan tâm tới Ad hơn cả em vậy?"
Cô bước đi, anh giật tay, tình cờ môi chạm môi.
2 chàng trai, 50 biến thái.
=
Thật tình cờ, đó cũng là một vài thông số Ad muốn trao đổi với các bạn.
Ad đang có 20 vé cho đêm Siêu nhạc này. Do sợ đám đông, mua thêm 19 vé để ghế trống cho an toàn.
Ngày nay, Ad đã hòa nhập cộng đồng hơn, muốn thu hẹp khoảng cách, miễn cưỡng để lại giá gốc 250k/vé cho bạn nào quan tâm.
Trao đổi qua comment cho dễ câu view cho đêm nhạc nhé :")