← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 11, 2024
Kỷ niệm sản xuất RVNN 1.0 Trước đến giờ, tôi comment về tác phẩm của mình hay bản thân có sai câu nào đâu. Có những thứ độc giả không hiểu vì họ không có view của tác giả hàng đầu nhìn tác phẩm hàng đầu mà mình tuyệt đối dâng hiến làm ra (nên không bao giờ phải hổ thẹn). Với nhiều nhận định của tôi, nhiều độc giả cần có độ lùi một số năm hoặc nhiều năm tiến bộ để thấy được view đó. Lúc đó kiểu nổ não, giác ngộ sướng lắm. Tôi cũng không bắt độc giả phải thấy cái tôi thấy để cùng thấy trước tương lai, chỉ là đừng áp đặt tôi vào view thấp của hiện tại chưa tiến bộ của bạn. Và nếu hiểu sớm giúp cho điều này thì tốt: Cơ bản tôi là người khiêm nhường, luôn biết xếp hàng, nhường nhịn, che chở cho phần lớn xe trên đường, sợ làm phiền người khác, muốn là người vô danh trong đám đông. Những lúc bạn thấy tôi ngạo mạn chủ yếu là khi tôi phải xù lông, gầm lên để tự vệ hoặc bực bội trước đám đông quá ngu đần, bẩn tính mà nếu không được cảnh tỉnh, phản kháng sẽ làm vấy bẩn cuộc sống trên diện rộng. Hoặc điều mà bạn thấy ngạo mạn đơn giả chỉ là data thật ở tầm nhìn của tôi mà tôi chia sẻ vì muốn thế giới có thêm thông tin đỉnh. Đó là những data bạn không bao giờ tự kiếm được ở tầm nhìn của bạn. Nên nếu bạn muốn phát triển tầm nhìn, trình độ, việc lắng nghe tôi (người gần như không bao giờ cố tình nhận định sai) sẽ tốt hơn là không lắng nghe. Chỉ tư vấn thôi, không áp đặt nhé. Tôi chỉ pressing bằng ngôn từ khi thấy nên như vậy, chưa bao giờ tôi ép ai phải làm gì. Đó mới là bản chất của khiêm tốn. Giả vờ khiêm tốn xong bắt nạt, bóc lột kẻ yếu, đưa người khác sản phẩm không chất lượng, quảng cáo láo, vơ vét tiền bẩn (mà cơ bản là do không có tôn chỉ tránh làm sai, làm hại) chỉ làm bẩn sự khiêm tốn bởi sự giả tạo.
Xem thêm tác phẩm khác →