Là một người khá nhạy cảm nhưng tôi không thấy nhiều hiểm họa từ Trung Quốc bằng hiểm họa từ trí thức Việt Nam, ăn quá nhiều băng thông làm anh hùng bàn phím mà hem đưa ra được giải pháp gì hàng ngày, tác phẩm có tầm tư tưởng - cái cần để làm tầm với cho xã hội - thì lại càng hem có. Có tác phẩm của tôi nè thì bọn đạo mạo lại cho là tuổi trẻ ghẻ vãi.
Thực phẩm, ok, quá tởm. Người buôn bán Trung Quốc cũng ác hem kém người buôn bán Việt Nam, bất chấp luân thường đạo KG Lý, hem đặt sự thích thú và sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu. Nhưng sao bạn là người Việt Nam đầy đất, có truyền thống nông nghiệp mà bạn hem tự trồng, tự chăn đê. Thoai, tôi mua bên ngoài là được roài, tôi còn bận công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển thị trường IT như Ấn Độ.
Đẩy nhiều nhân công sang, chiếm thị trường lao động, bắt nạt người Việt Nam, ok. Thế ông là ai mà ngay ở nước ông ông còn không giúp được cho người nước ông đủ việc làm, chính phủ bù nhìn đã đành, ông có là tri thức bù nhìn khi ông kêu mà hem giúp họ tự vệ hay hem thuê Hội chợ sáng tạo Ồ De tổ chức vui chơi tạo hem khí hòa nhã giữa những người lao động hai nước và các nước với nhao, kệ mẹ bọn chính phủ đần độn, tàn bạo 2 nước.
Ông có là trí thức hem?
Trí thức có là người sáng tạo hem?
Hem là người sáng tạo nhưng vẫn được coi là trí thức, goát the hợi, vậy trí thức để làm quái giề.
Nếu ông còn nghĩ mình là trí thức, vậy ông hãy sáng tạo đê, giải quyết từng vấn đề trước mắt như:
- Tắc đường vì hem biết nhường nhau.
- Xe bus đi ẩu vì hem có tương tác hòa nhã, vui vẻ giữa tài xế, phụ lái và hành khách. Áp lực giờ không phải lí do chính. Bọn vận tải hành khách nước ngoài áp lực thời gian còn hự hơn nhiều. Xem hệ thống tàu điện ngầm của Nhựt là bít.
- Cướp giật móc túi giữa đường phố toàn người khỏe mạnh, có vũ khí là xe đạp, xe máy, ô tô, chưa kể đồ để choảng người khác giấu trong đó. Hoặc bowling mũ bảo hiểm, ba lô đỡ dao, điện thoại gạch, thắt lưng trói, tất chân quăng lưới...
- Vứt rác bừa bãi
- Hơi tí choảng nhau
- Lạm dụng chất kích thích khi chưa xứng đáng với sự làm chủ bản thân
- Tình dục thiếu thốn dẫn đến tâm sinh lí bệnh hoạn và độc ác
...
Và nguyên nhân chính của tất cả là thiếu sân chơi và thiếu sự trân trọng những người thầy về sáng tạo khiến người Việt Nam hem biết tự nhiên, hem biết tự giác làm các thứ quanh mình khá hơn (nhặt cái rác, vác cái cây vướng đường...), hem biết khâm phục người giỏi hơn mình.
Các ông get high quá đó, bay đi đâu vại, gì mà suốt ngày: Hận giá xăng, yêu biển khơi, đảo xa, Flappy Bird đưa Việt Nam lên tầm cao, hôi bia mất tư cách người Việt Nam quá, hoa anh đào không cùng đẳng cấp với tư cách người Việt xem triển lãm Giảng Võ...
What dờ hợi. Làm cái gì cho tôi thấy có ích, ngạc nhiên hàng ngày đê.
Hay các ông nghiện việc suốt ngày lải nhải ăn theo các sự kiện rồi năm trước năm sau lại thế, đéo đưa được ra giải pháp gì cho đất nước, con người, động vật, thiên nhiên, trái đất, vũ trụ...