Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy qua vô nghĩa một ngày
Rồi em ghi vào nhật ký:
…ngày mai như ngày hôm nay…
Đã bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước mình
Và em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra
Vô hình
Nếu có xin em đừng sợ
Thật ra là rất bình thường
Tất cả chúng ta đều thế
Mỗi khi cần được yêu thương
*
Bạn có thể yêu cầu Poem X Poem chép tay những bài thơ thế này lên giấy, toan (có chữ ký của tôi) để làm kỷ niệm (1k/1 chữ chép tay) tại Hội chợ sáng tạo Ode3 thứ 7 này - 9 a.m 11/1/2014, Bình Vương Tower, 200 Quang Trung, Hà Đông.