Lễ, Tết hết ùn
*
Mỗi dịp Lễ, Tết ai cũng biết trước sẽ ùn tắc kinh khủng trên những nẻo đường về quê và khi quay lại làm việc, học tập. Vậy mà bao nhiêu năm cũng không có giải pháp. Tự hào dân tộc, tự hào chính phủ nằm ở đâu trong việc này?
Nếu Bộ giao thông có trách nhiệm với người dân thì chỉ cần ở mỗi tuyến có nguy cơ ùn tắc cho vài xe cảnh sát song hành như chó chăn cừu, bắc loa điều tiết, yêu cầu các xe giữ khoảng cách an toàn là sẽ giảm mạnh chen lấn gây ùn tắc. Các xe cảnh sát điều tiết thông minh ở các đoạn giao cắt, chắn không cho các xe chưa đến lượt ngoi lên là sẽ gỡ được phần ùn tắc nhất này. Việc này tôi chỉ là một xe thường dân cũng đã làm được vô số lần, có cả video thực chứng nên nó là việc trong tầm tay.
Làm được việc đơn giản của người có trách nhiệm và có não như vậy thì chỉ trong vài ngày đã tiết kiệm cho người dân cả nước nhiều triệu giờ ùn tắc và rất nhiều tỷ tiền lãng phí do ùn tắc. Tai nạn giao thông cũng giảm mạnh khi có cảnh sát cùng đi trên đường.
Còn đợi mãi mà không thấy Bộ giao thông tử tế và thông minh lên để làm việc này thì tôi khuyên một số anh em cảnh sát giao thông có xe và còn lương tâm đến ngày Lễ, Tết chạy song hành cùng bà con cho đúng phận sự làm giao thông thông suốt.
Nếu quen kiếm chác rồi, không lấy được tiền của dân thì không chăm chỉ thì anh em có thể dán số tài khoản :” Donate đằng sau xe và song hành với người dân, xử lí trước ùn tắc thật nhiệt tình. Mỗi lái xe về nhà tiết kiệm được cả chục tiếng và bao nhiêu tiền xăng lượt đi lượt về chắc sẽ thoải mái bo cho mỗi xe 50-500k để các anh có động lực cứ thế mà làm.
Nhân lên số lượt xe :” Donate, con số chắc sẽ rất cao nếu các anh điều tiết thông minh, thoả đáng. Có khi ra hỗ trợ bà con vài ngày mà mỗi xe được bo cả chục triệu, trăm triệu hoặc cả tỷ. Thế mới thấy khi các anh không làm tròn phận sự các anh gây tốn kém, phiền phức, nguy hiểm cho xã hội như thế nào. Nếu các anh ngại dán stk người dân chê cười, lên án thì các anh cũng nên ngại tạo ra nạn mãi lộ trong ngành mình hết đời này sang đời khác chứ. Tại sao giao thông là nghề bị khinh nhất, làm chậm nền kinh tế nhất, các anh đã hiểu.
Và khi các anh làm theo lời tôi, làm đúng và làm thông minh phận sự, các anh sẽ lấy lại được lòng tin, sự yêu mến của người dân và danh dự của mình.