← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 7, 2014
Lên sóng với nhà văn của chế độ mới Rio Q. Lam. Bạn nào định đi du học tìm đọc ngon đó. Rio Q. Lam: Dạ, BBC Việt Ngữ xin chào anh, anh đẹp trai quá, hi hi ^^ Anh nhà thơ: Đừng mà em. Không dám, không dám. Dám không? :"D Rio Q. Lam: Ừm... Anh nhà thơ: Hình như bạn có vấn đề gì cần tâm sự với bạn nghe đài. Quanh năm bạn nghe tâm sự rồi, hôm nay dành thời gian khách mời của mình cho bạn ôn nghèo kể khổ nha. Rio Q. Lam: Dạ cảm ơn. Xin lỗi, em hơi run, em cầm giấy đọc được hôn? Anh nha thơ: Đọc to, rõ ràng, truyền cảm, đậm chất Đảng, chuẩn phát thanh nha em. Action! Rio Q. Lam: đôi lúc mình tự hỏi: số lượng phụ nữ Việt Nam tỏ ra là họ cần có một cái đám cưới cao hơn hẳn số lượng phụ nữ phương Tây. Nhưng số phụ nữ Việt Nam lên kế hoạch cho đám cưới của mình theo kiểu mơ mộng có nhiều hơn phụ nữ phương Tây không? Họ có mơ về cái ngày đó với địa điểm cụ thể họ thích (trên bãi biển), hoa tươi họ yêu (cẩm chướng hồng và baby trắng), đồ trang trí họ muốn (lọ thủy tinh đựng mấy lát chanh tươi và đèn dây), ý tưởng ảnh cưới họ ấp ủ (siêu nhân giải cứu thế giới)... Và cuối cùng, họ có cơ hội nào đi đến cùng cái ước mơ đó không? Hay là họ chỉ nghĩ, "hên quá chuẩn bị có đám cưới rồi." Và đến gần ngày đó khoảng 1 năm, họ bắt đầu đi lựa nhà hàng - thường sẽ có đèn màu xanh đỏ tím vàng nhìn giống vũ trường nửa mùa, lựa dịch vụ trang điểm mà chỗ nào cũng đánh phấn trắng bệch và môi đỏ chót, lựa kiểu thiệp, lựa suất đồ ăn, ra biển gần bụi lau đứng chụp hình, và liệt kê danh sách khoảng tầm 600 người mà họ không quen gần 2/3. Đêm tân hôn, mình chả rõ phụ nữ ở Tây có leo lên xe chạy đến nơi honeymoon như trong phim không, nhưng gì thì gì, tiếp 100 khách chắc chắn phải đỡ mệt hơn 600 khách, trả nợ đám cưới cũng thế, nhỉ Thế, khi mơ về đám cưới, ai cho phép những cô dâu Việt thực lòng ước mơ? Rồi ai đã, ừ thì, nói họ thôi đừng mơ nữa. Cả đời họ có 1 lần cưới, nhưng mà ráng phục vụ những người cả đời dự trăm cái đám cưới đi. Trớ trêu tỉ lần luôn. có đúng thế không nhỉ? Anh nhà thơ: Vấn đề là người ta vẫn nghĩ đám cưới là của người Việt hay người Tây mà không thể chịu được gánh nặng này: Đám cưới là của mình :"D Rio Q. Lam: Nguyễn Thế Hoàng Linh, ít ai cho họ nghĩ như thế lắm anh ơi Anh nhà thơ: Nhận bao cấp quyền hạn thì phải chấp nhận sự điều khiển của quyền lực thôi :"D Rio Q. Lam: Thế thì đau khổ cho những phụ nữ ko tự nguyện nhận bao cấp mà bị ép nhận quá anh nhỉ Anh nhà thơ: Khổ mà em, vậy mới cần đàn ông :"D
Xem thêm tác phẩm khác →