Lí do năm tới bài “Bắt nạt” sẽ không bị đem ra đấu tố nữa:
Người Việt Nam khi có vài năm cập nhật thông tin thường không mắc sai lầm ngu dốt lần thứ 3.
Người ngu thì vẫn còn nhiều nhưng trước mỗi vấn đề có đủ thời gian hiểu biết thì người thông minh không hùa theo bọn ngu nữa.
Và bọn ngu đâu có quyền lực phụ trách thế giới, không thấy người thông minh ở phe mình nữa là tự ngoan.
Còn đám thông minh nhưng bẩn tính, cố tình len lỏi thao túng đám đông để đạt mục đích thấp hèn cũng không dám mạo hiểm “quá tam ba bận” khi đám đông không còn ngu để dễ lùa bằng vài quy chụp sai trái như trước.
Bên cạnh đó, chính quyền, bộ giáo dục cho thấy đẳng cấp thấp khi mặc kệ tác giả hàng đầu đất nước và có tên trong SGK của mình bị đám đông tấn công triền miên bằng vô số thủ đoạn sai trái. 2 năm cúi mặt để tác giả phải tự chiến đấu, tự vệ là tới limit nhục quốc thể rồi.
Đây chỉ là dự đoán của tác giả thôi, trên cảm nhận là người Việt Nam vẫn đủ thông minh và biết cảm thụ tinh tuý của thông minh là thơ ca.
Giờ muốn đất nước thông thái, tử tế hơn hãy ước là cảm nhận của tôi không sai :” p