← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 1, 2022
Like là thước đo * Sẽ có chuyện trong tương lai gần là khi giới trẻ lớn khôn một tí hoặc bạn bè quốc tế biết đến tác phẩm của Ad khốn nhiều hơn, họ sẽ cười vào cách đối xử của người Việt Nam với Ad khốn. Họ sẽ nói ông ấy có phải âm thầm sáng tác trong bóng tối đâu, ông ấy đã post bài gần như mỗi ngày từ hồi lên mạng năm 2002 với hàng chục nghìn tác phẩm và Follower mà. Nhìn chất lượng tác phẩm của ông ấy xem, có mấy ai là ví dụ của hiện thân sáng tạo, cống hiến và tư duy tiêu biểu hơn không mà mỗi ngày trong mấy chục năm ông ấy đưa tâm huyết ra các người đón nhận thế nào. Ông ấy cũng bao lần cười chê sự bạc bẽo, giả tạo của độc giả và trí thức Việt Nam đấy thôi mà vẫn trơ ra như gỗ đá. Các người sống kiểu gì vậy. Tôi tự hỏi lúc đó tôi sẽ làm gì. Hả hê tao biết mà cũng chẳng để làm gì, càng hâm. Bật khóc vì tủi thân khi thời xuân sắc đã qua thì lúc đó lại đã loser quá, không đúng với một kẻ luôn giữ nụ cười trong đầu. Chắc lúc đó tôi đã bận tâm cho việc khác, các sáng tác khác, lúc đó đã đến tuổi không còn sân si chuyện độc giả làm gì cho mình để còn chỗ cho tâm trí sân si chuyện khác. Độc giả bây giờ lại bảo vậy giờ ông vẫn còn sân si mấy cái Like hả. Cuộc sống đuề huề gì cũng có mà vẫn còn tiếc rẻ mấy cái Like, đúng là không cái tham nào bằng tham danh. Thực ra nếu mấy cái Like không phải vẫn phản ánh rất chân thực dân trí thì tôi không tiếc tí nào đâu.
Xem thêm tác phẩm khác →