like TIẾP SỨC nếu bạn nghĩ tác giả là gián điệp của Việt Nam đang cầm bi kíp hòa bình với thế giới nhưng đang bị Tàu đuổi để cướp bi kíp đó, tạo nền hòa bình vãi đái trước
nhưng tác giả hem tin vào tâm linh nên vẫn tưởng mình đang chơi trò công an bắt gián điệp, vừa chạy vừa nghĩ ra những trò làm vui anh công an:
1. Bi kíp đó có hết mẹ trên fb rồi, đây chỉ là em down chùa phim sẽ thôi
2. Mỗi bước anh chạy là dẫm vào một nút like tiếp sức của độc giả đang bẫy anh.
3. Độc giả đéo thể tiếp sức cho tôi đâu vì chúng đéo thể hiểu những trò đùa để đi đến sự dễ hiểu, cái thật của cuộc sống và tác phẩm tỉnh táo với cái ảo theo cách không ảo
cái chính là nếu nhiều người lile cái tút này thì mình vui phết đó, tút khác thì quên rồi