← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 12, 2017
Lion nói nó nhận thấy rõ rệt trong khi con người ở Tầng Cao ngày một khác biệt nhau, các con thú trên Tầng Cao đang mất dần cá tính. Có lẽ, chúng cũng phải đi qua vài giai đoạn quá độ như con người. Chúng tôi không rõ nếu đạo luật cho phép lai thú người diễn ra thì xu hướng tiến hóa tiếp theo sẽ thế nào. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở mức khác biệt kinh khủng hơn hay phong phú, đột phá. Điều nguy hiểm nhất là loài đó chưa định danh tính cách của mình trong khi nó phải dùng tài nguyên là cả thế giới hiện tại và tất cả các loài hiện tại để tiến hóa tiếp. Ví dụ như con người, ít nhất, khi nó định danh mình là nhân bản, cao cấp hơn các động vật khác, nó xưng "chúng tôi", "chúng ta". Và từ khi nó mang cáí mác "nhân bản" trên mình, nó mang các mác đấy khá ổn định đến ngày nay. Và khi nó đưa ra phép toán [nhân bản = hạnh phúc = bền vững] và thực hành nó thì quả thật, cho tới nay, ngày càng nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn với người khác, với cuộc sống. Chúng tôi đã phủ xanh lại trái đất và trả lại cho các động vật khác. Mỗi người quay lại trái đất đều phải tuân thủ các quy định tôn trọng môi trường nghiêm ngặt. Tử hình nếu vi phạm các điều khoản lớn chưa phải hình phạt nghiêm trọng nhất. Tự do ngày càng được con người thống nhất với nhau là sự chia sẻ tự do với những sinh vật khác. Nếu một sinh vật mà luật của nó là tự do giết chóc, bạn được dùng luật đó với nó. Nhưng nếu bạn làm vậy với một sinh vật khác, người khác có quyền làm việc đó với bạn, tùy độ dễ thương của sinh vật kia. Ví dụ, bạn hiếp dâm một bé gái ba tuổi. Độ dễ thương bị làm tổn thương nghiêm trọng kia xứng đáng với mức án tử hình. Dù bạn mắc chứng ấu dâm, trước khi hành động, bạn luôn có đủ thời gian chọn giữa nó và án tử hình. Tội ác không chỉ được kiềm chế bằng lòng từ bi mà còn bằng nỗi sợ hình phạt. Tại thời điểm này, sự công bằng thông minh trong xã hội đã là cụ so với thời Trump. Sự công bằng đã được con người triển khai tốt tới mức vượt qua giấc mơ của nhiều nhà dân chủ. Bạn làm ác thì nguy cơ bị giết tương tự như bạn làm tốt, gần như bằng 0. Vì thế giới lúc này chỉ còn những người lương thiện và những người có sở thích là làm ác ít ỏi còn sót lại vì là những sát thủ khó lùng bắt nhất. Tuy nhiên, các sát thủ đó đều dạt về trái đất vì chưa sát thủ nào thoát khỏi hệ thống kiểm soát tự động thông minh của Tầng Cao quá 2 ngày. Độ tuổi trung bình của các sát thủ lộ diện là 150. Và đây mới chỉ là thời thanh niên của họ. Độ khó để bắt những sát thủ này là cực kỳ cao. Mỗi con người lúc này đã là một cao thủ và họ có thể nhanh chóng liên khi có vấn đề với ai đó tạo nên sức mạnh cấp số nhân. 99.993% các cuộc tấn công hàng ngày như bắt nạt, quấy rối tình dục, đánh nhau, bắt cóc nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Nhưng các sát thủ này vẫn lọt qua. Không vì còn sát thủ và lâu lâu chúng lại ghé thăm với một kế hoạch cảm tử trong 2 ngày mà mọi người không ra đường, rủi ro tự nhiên này được chấp nhận bình thường như rủi ro bạn cũng có thể chết khi lái xe. Cuộc sống ngày nay quả thật rất hiếm lời phàn nàn. Câu chuyện chỉ là nhu cầu không bao giờ dừng và mọi thứ không chỉ dừng ở hạnh phúc. Đập phá, xáo trộn, tiêu diệt, lắp ghép để hạnh phúc biến dạng thành một thứ khác với hy vọng thứ khác đó có thể trở thành một hạnh phúc cao cấp hơn. Nhiều người ở thế kỷ trước có thể thấy cồn ruột vì tốc độ đổi thay, khác biệt ngày nay nhưng với ngày nay thì nó đang là tự nhiên. Với mỗi thời đại, sự thay đổi chỉ đang đi tốc độ phù hợp với nó. Người ta thậm chí không còn nói về những điều hiển nhiên này. Cuộc sống, hoặc được chọn chỗ yên bình hoặc được chọn đầy những thử thách và mạo hiểm, vô cùng dễ chấp nhận. Và ngay cả việc ý thức rằng cuộc sống hoàn hảo đó có thể thay đổi, tan biến cũng hết sức sơ đẳng ngày nay.
Xem thêm tác phẩm khác →