← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 3, 2014
Loài người không tốt lên. Loài người chỉ chịu đựng nhau giỏi hơn nhờ có nhiều phương tiện giải trí, cân bằng sự cô đơn hơn. Trước đây, chiến tranh, phong kiến, an toàn thực phẩm vẫn là khái niệm được coi trọng. Thực phẩm trông bẩn bẩn, vi trùng tí cũng được, nhưng không nhồi thêm chất độc hại để kiếm lời nhanh. Mà cũng có thể có nhưng thông tin, báo chí chưa rầm rộ như giờ. Thoai, khỏi so sánh xưa nay đê, xác minh thông tin mệt lém, trẫm miễn lễ. Tập trung vào các sự chưa ổn hiện tại lun đê. Báo chí cứ suốt ngày đưa tin về an toàn thực phẩm một cách chính xác, đừng cái gì cũng đổ cho Trung Quốc, người Việt cũng xấu mà, tăng số lượng các tạp chí khuyến nông, các họa sỹ vẽ các truyện tranh khuyến nông, thơ ca khuyến nông, cải lương khuyến nông, phim sex khuyến nông, giao lưu văn hóa khuyến nông, hội nghị khuyến nông thượng đỉnh, hội nghị khuyến đinh thượng nổng, lập hội thể dục mê tín Khuyến Nông Công, hội thanh niên khuyến nông quốc tế, hội chăn rau hem có bím quốc tế... Bỏ hết việc, tập trung làm nông nghiệp, trở lại hành tinh Xayda con người khỏe vãi, khỏe hơn sau khi bị đấm có phải đỉnh hem nào.
Xem thêm tác phẩm khác →