Logic của việc phổ biến cái hay
*
Việc phổ biến cái hay về cơ bản không chỉ tốt cho người làm ra cái hay mà còn tốt cho những người nhận nó và xã hội.
Mọi người đều đi theo những con đường số phận nhất định do cấu tạo của mình hoặc do hoàn cảnh, môi trường sống nhưng vẫn có sự biến đổi của số phận. Bởi vì, thế giới luôn biến đổi.
Môi trường có thể biến đổi thì số phận cũng vậy. Phần lớn những người sống trong môi trường nhiều bạo lực và ít lịch sự chân thành sẽ mắc nhiều sai lầm và phải trả giá nhiều bởi sự thiếu kiềm chế bản thân và thiếu tôn trọng người khác. Nhưng nếu ai đó chuyển sang môi trường tốt hơn, nơi họ được đối xử tử tế hơn, họ sẽ thấy mình được sống một cuộc đời khác. Đó chính là những bước ngoặt của số phận, là sức mạnh thay đổi số phận của môi trường mới, của cái hay.
Những người vẫn ở lại môi trường thiếu tốt đẹp thì sao? Môi trường mới có thể xuất hiện trên chính môi trường cũ. Bởi cuộc đời luôn biến chuyển, nhiều khu ổ chuột, xóm liều đã trở nên khang trang, hiện đại, dân trí tăng. Hay ở chính những nơi nhà cửa xập xệ đó, có người đến chữa bệnh, dạy học, mang tới những bài hát mới, những cách cư xử mới bằng tình yêu thương cũng có thể khiến những nút tắc, điểm mù trong tâm hồn những con người bị hạn chế tri thức, bị hạn chế yêu thương được khai thông.
Cơ bản là đầu óc con người mở mang đến đâu, con đường mở rộng ra đến đấy. Cái sự mở mang đó thường đến từ những sự tiếp xúc với cái hay.
Cờ bạc bịp, móc túi, doạ dẫm, băng đảng, đánh lộn… cũng là những sự mở rộng kỹ năng nhưng cũng kéo theo nhiều hậu quả từ sự mất nhân cách và khiến khó thích nghi với những người tốt và khó giáo dục con cái. Còn có rất nhiều những sự mở mang không làm hại người khác như được trải nghiệm thiên nhiên trong lành, được thấy sự vì thế giới chung trong cách người ta bảo vệ môi trường, đối xử tử tế với trẻ em, phụ nữ và bất cứ ai. Hay cách con người kết nối và phát triển mạnh mẽ qua thể thao, âm nhạc, các môn nghệ thuật khác. Một trong những nhu cầu sâu thẳm nhất của đại đa số nhân loại là tâm hồn được bình thản, không bị đe doạ, tấn công khi ở trong nhà, khi đi dạo trên biển vắng, trên đường phố hay ở khắp nơi. Sự thư giãn sau những làm lụng vất vả đó, môi trường của cái dở không cho người ta được.
Nhiều môi trường tốt đẹp nhưng không hề yếu ớt hay thiếu bền vững hình thành từ sự tích luỹ dày đặc của cái hay, từ nỗ lực đời này sang đời khác của bao vĩ nhân và từng con người vô danh được giáo dục tử tế. Khi những cái hay được trân trọng, được chia sẻ, được phổ biến, nhiều người được tiếp xúc với cái hay hơn, được tiếp thêm năng lượng của cái hay để tạo thêm những cái hay. Đó là cách thế giới ngày một tốt đẹp hơn, lượng dã man khổng lồ trong từng cá nhân, những cuộc chiến tăm tối đã giảm nhiều.
Mỗi sinh vật là một đường ống mà các thứ từ thế giới này chảy qua. Phổ biến cái hay chính là cách để có thêm nhiều đường ống chuyên chở năng lượng của cái hay, một hệ thống giao thông rộng lớn, thông suốt hơn cho cái hay. Và nói đơn giản thì đó là nguồn năng lượng sạch, là thứ không khí sạch bên cạnh vô vàn ô nhiễm không tránh khỏi của đời người.
Bố mẹ đưa con đến những môi trường tốt hơn hay mang về nhà những cuốn sách hay, cùng xem những bộ phim hay, cùng hát những bài hát hay, lắng nghe con mình và bản thân chịu khó học hỏi điều hay để có thể đối thoại, giải đáp sẽ rất khác khi họ không làm vậy. Điều đó có thể tạo nên một gia đình có giáo dục hay một gia đình không có giáo dục. Sự khác biệt đó là giá trị của việc phổ biến cái hay cho chính bản thân mình và gia đình.
Và có bao nhiêu đứa trẻ bế tắc vì gia đình không tốt hay không có gia đình. Bao nhiêu người lớn lên vẫn mang chấn thương từ môi trường sống. Những luồng gió của cái hay chạm được tới họ là khiến tâm hồn họ có thêm giải pháp, thêm sự tin yêu tìm kiếm phía trước trong cuộc đời. Khi điều hay, lẽ phải được phổ biến nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều người cảm thấy được nhận thêm từ cuộc đời.
Điều đó rất khác cảm giác sống trong môi trường luôn bị ngược đãi và không có cảm nhận hay lí do để đối tốt lại với cuộc đời. Không có cảm giác cuộc đời tốt với mình khiến nhiều người không có cảm giác áy náy khi không tốt với cuộc đời, thậm chí là đầy khoái cảm khi được trả thù đời. Và chính những người yêu đời, có cuộc sống khá giả, yên bình sẽ nhận được ít nhiều sự ngược đãi của những người thù hận nếu họ không kịp mang cái hay, giải pháp, cơ hội đến cho những người thiệt thòi hơn mình. Rất nhiều người bị thiệt thòi do chính lợi ích nhóm, do sự vơ vét, gây hại của người khác, cha ông những người khác.
Chia sẻ tài sản, phổ biến cái hay vừa là cảm ơn những gì cuộc đời, người khác cho mình vừa là lời xin lỗi với những người có thể bị thiếu thốn bởi chính những gì mình có. Nhiều tỷ phú chọn điều này vì họ không phải người ngu dốt.
#phobiencaihaydecaihayduocphobien