Logic
Một xã hội thấp kém khi phần đông những con người trong đó thấp kém. Không có chuyện đông đảo người tốt mà xã hội vẫn xấu.
Nhìn vào chất lượng cuộc sống hàng ngày so với nước khác, vào cách hành xử trên đường, trong tiệm ăn, cách tiếp dân là nhìn ra ngay được chất lượng của dân trí nói chung.
Dẫu ngoại lệ có những người khá hơn 1 triệu người khác thì trong phép tính trung bình cộng dân trí, họ không thể bù trừ cho hàng chục triệu hay cả tỷ người khác.
Như vậy, mức dân trí không thể tăng rõ rệt nếu cả xã hội không có sự nhận thức mình đang thấp kém thế nào. Từ cảm giác xấu hổ vì thấp kém mới hình thành ý thức cố gắng để đỡ tệ hơn của từng người.
Bởi xã hội thấp kém tạo thành từ đám đông những con người thấp kém, trong những xã hội như vậy, nếu lấy đám đông hay xã hội ra để phán xét, định hướng thì cũng giống như lấy cái thấp kém làm kim chỉ nam.
Nhưng đó chính là thói quen lớn nhất của một xã hội thấp kém nên việc đề cao những tiêu chí giả tạo, để thích nghi với cái giả tạo, giúp xã hội thấp kém có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của cái thấp kém, giả tạo.
Xã hội Việt Nam là một xã hội thấp kém, điều này chỉ cần ra đường nhìn sự ngang nhiên nhếch nhác, mất dạy, độc ác của CSGT và trình độ ăn nói còn chưa sõi của chính quyền là không thể chối cãi.
Bởi vậy, là một người Việt Nam, khi bạn phán xét hay định hướng cho người khác, xác suất bạn đem cái thấp kém ra để nói láo là rất cao. Dù đó là thói quen xã hội nhưng nó vẫn là thói quen xấu, hại người.
Lời nói của bạn chỉ cao cấp khi bạn sống cao cấp, khi bạn có đủ trải nghiệm thẩm mỹ để biết chất lượng là gì và đủ chân thành để không nói dối về chất lượng, không xếp cái dở lên trên cái hay như hầu hết các bảng xếp hạng trên truyền hình.
Nếu bạn làm được như vậy, chắc chắn con cái bạn không phải khổ sở vì thói dốt còn nói láo của bạn và bị áp đặt cuộc đời bởi những kẻ ấu trĩ như bạn.
Chắc chắn thói quen dốt còn nói láo bạn bị ảnh hưởng bởi chính phủ và đám đông xã hội thấp kém. Sức mạnh nhấn chìm tâm trí con người của sự ngu muội cộng đồng còn lớn hơn ti của Merkel.
Nhưng bạn phải hiểu được bạn bị ảnh hưởng bởi cái xấu và thực sự cố gắng sống chất lượng hơn thì mới giảm được việc gây ra điều xấu cho người khác, cho người thân từ những kiến thức sai, thói quen xấu.
Như vậy, logic ở đây là nếu mỗi ngày bạn không cố gắng trở thành người có thẩm mỹ tốt hơn để hiểu hơn về chất lượng, để kính trọng chất lượng, để tiêu dùng đồ chất lượng, để tạo ra chất lượng, để có thể đem chất lượng ra nói chuyện mà bạn vẫn nghĩ bạn có thể dạy người khác, dạy con mình tốt hơn, cả cuộc đời bạn là một lời nói dối.