LỜI ĐỘNG VIÊN ANH EM NHẬP NGŨ TỪ GIỚI NGHỆ SỸ
- Anh hai, em ra trận đây.
- Ừ. Chú đi mát mẻ. Trước khi đi, anh hỏi chú vài câu được không?
- Được, anh hai.
- Chú có biết cuộc chiến này để làm gì không?
- Để bảo vệ tổ quốc, anh hai
- Thế chủ có biết tổ quốc cụ thể là gì không?
- Ớ...
- Đi để bảo vệ tổ quốc, suy ra, tổ quốc là những gì chú cần bảo vệ đúng không?
- Đúng, hì hì, anh hai, để em đập khăn lạnh lau mặt rồi mát xa kích dục cho anh nha
- :"Dc. Oke, thế nghĩ cụ thể xem mình cần bảo vệ cái gì? Có vài phương pháp suy luận đơn giản mà đéo biết. Khổ thân thằng em, học dốt phải đi bộ đội. Hề hề.
- Đừng làm nhục em nha anh hai, em mới đi vá trinh đó.
- Nào, nghĩ đi. Gợi ý nhé. Cái chú cần bảo vệ là cái chú sợ mất nhất. Nhớ phương pháp suy luận này kiếp sau học cho giỏi đỡ phải đi bộ đội nhé. Liệt kê ra xem nào...
- Ừm.
- Ừm cái đít. Ngu đéo chịu được. Ngu mà cầm vũ khí nguy hiểm cho người khác đó, mày có thể gây nguy hiểm cho bọn Tàu lẫn quân dân ta đó. Gạch đầu dòng 1, trinh vừa vá của chú. Gì nữa?
- Ừm.
- Ừm cái đít, mày làm độc giả sốt ruột rồi đấy.
- Ừm.
- Thôi, não đang bấn hả, cho chú nghỉ giải lao câu này.
- Anh gọi em là mày được hem chứ em thấy mình ngu quá, không biết đi bộ đội có bớt ngu hơn không.
- Có chứ, liều thuốc chữa được bệnh ngu cho tất cả mọi người là cái chết.
- Anh hai, đã bảo em ngu mà, đừng triết lí.
- Triết lí đít gì. Chết đến đít còn bảo thực tế là triết lí.
- Anh hai, cho em xin, kích dục tiếp nè, nói dễ hiểu hơn được không, còn có nhiều độc giả thiếu nhi ở đây mà. Mà nghe nói anh hai đang làm tập thơ thiếu nhi hả, em sẽ mua 10 quyển để tặng ông bà, các bậc phụ huynh, các em nhỏ xung, quanh, làm quà tặng bạn trai. Thơ anh hai luôn đỉnh.
- Thôi, mày đừng nói nữa tao ngượng. Trước khi bắt đầu câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo, mày nhớ lại xem mày lên facebook ấn tượng với từ gì ngoài "tổ quốc" nữa?
- Ừm.
- Đệt
- ^^!
- Tổ quốc còn gọi là gì hở mài?
- Country anh hai, nation nữa.
- Tao bảo tiếng Việt cơ mà?
- Đất nước, anh hai.
- Người ta bảo mày ra trận vì gì?
- Lòng yêu nước?
- Nước là gì?
- Là tổ quốc.
- Ok.
- Như vậy, vấn đề tổ quốc và lòng yêu nước rút gọn là thành bảo vệ những gì mình yêu. Khái niệm vậy eo đã thon chưa mày?
- Tại sao anh lại gắn eo của người vào khái liệm vại?
- Đệt, xin lỗi, ngắn gọn, ngắn gọn, cụ thể, hem hoa mỹ. Giờ nghiêm túc đây. Bây giờ câu chuyện là trong đầu mày đang có một dấu = như sau:
Đi bộ đội = Bảo vệ những gì mình yêu.
Giờ đi bộ đội trước mắt cứ là tập hợp các nam thanh niên phát dục lại gần nhau, khái niệm khá cụ thể, nhiều người hình dung khá dễ qua phim ảnh. Ta tập trung vào khái niệm bảo vệ những gì mình yêu.
Liệt kê đê?
- Ừm.
- Đệt T.T Để bố chia nhỏ ra cho mài dễ nghĩ vại. Yêu là thích rất nhiều đó. Mày thích cái gì nhiều.
- Con trai, anh hai.
- Ủa, tao tưởng mày thích đẻ con gái.
- Không, là đàn ông con trai đó, anh hai.
- Oke, vậy mày ra trận để bảo vệ con trai. Mày nghĩ ra sao trận mà bảo vệ được bọn con trai của mày?
- Em sẽ không cho quân địch mang vũ khí vào biên giới gây nguy hiểm cho các bạn trai trắng hồng.
- Cách gì mày tin mày cản được nó? Chỉ huy mày là ai, thành tích chiến đấu ra sao, profile đã có chứng nhận là đàn ông chưa?
- Em hem bít.
- Vậy mà mày cũng đi tính chuyện giết người được sao. Hoang đường. Quy đầu trảm chờ lệnh.
- Nhưng thà đánh mà không chắc thắng còn hơn ngay từ đầu đã hàng, anh hai. Hồi em ở quê trẻ trâu đánh nhau mà ngay từ đầu đã hàng bị khinh, bị bắt nạt kinh lắm anh hai. Suốt ngày phải mút chim cho tụi nó thôi. Không phải đứa nào cũng thích như em. Mà thanh niên Việt Nam lúc nào chẳng trẻ trâu, đó là bản chất rồi thì phải sống đúng tuổi thôi, anh hai.
- Thì ra mày cũng suy nghĩ sâu sắc.
- Em mà, anh hai.
- Được, thế mài đi đi. Anh sẽ ở nhà bảo vệ bạn trai mài :"D
Happy ending.
Bonus:
- Anh hai, tóm lại, quan điểm của anh hai là gì?
- Em ba, da em thơm quá. Thì ra em ra trận vì giận anh.
- Tại sao anh cũng... Mà anh kín thế.
- Bóng lộ không được đi ra trận, mất uy tín chiến sỹ. Anh cũng muốn ra trận, bọn giai ở đó học dốt nhưng chăm tập nhiều múi lắm.
- Tàu nó cũng nhiều pede mà anh hai. Trời ơi, đại tiệc. Em sẽ thông ass chúng trả thù dân tộc.
- Em ba, em nói kích thích quá, mình tiếp nha ^^
- Từ từ, để em trắc nghiệm lại anh đã.
- Sau được hem, em ba? Hãy tận hưởng giây phút này. Kháng chiến còn dài mà.
- Hem. Em xin tâm sự thật đời kỹ nữ: Có cách nào hem anh, em học dốt mà nhà nghèo, không thoát được đợt quân dịch này. Em cũng muốn bên anh để bảo vệ anh. Ra trận sợ anh chửa với thằng khác lắm.
- Hem em ạ. Em ra trận cũng là bảo vệ anh, giảm xác suất anh phải đi đó. Anh chỉ mong em hiểu đá cứng chân mềm, ra đó đừng khóc nhè mất thể diện anh. Em ba, mình tiếp nha ^^
- Không, anh hai, cứu em, huhu T.T
- Em có cứu anh đâu. Chiến tranh chưa xảy ra, em chưa ngồi lại bàn về giải pháp hòa bình thì đã chuẩn bị đánh nhau, đua xe gào thét quẩy đê thì dễ đánh nhau lắm cưng ơi. Thôi, coi như còn chút ân nghĩa gối chăn, anh sẽ chơi trò bán hàng đa cấp pay it forward nài: Anh bảo một đứa bạn Tây của anh là nước tao đang có chuyện này hay lắm. Cộng Sản oánh nhau vào thời kỳ cuối cho dứt điểm rồi. Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến điều kỳ diệu của lịch sử nhân loại này đâu. Nhưng tao hem muốn chết, mày bảo bọn mày làm cộng đồng share thông tin, cẩu hết những người hem thích đánh nhau đi đi. Đại khái là nếu bọn nó thích đánh nhau thì dọn sạch chỗ cho bọn Cộng Sản nuốt nốt nhau, đừng làm phiền đến ai. Rồi bà con thế giới đứng bên ngoài đặt cửa. Thời đại mới, xem chiến tranh trực tiếp cũng là một thú vui tao nhã. Nhưng ví dụ vậy thôi, còn muốn sống, em ba phải kiếm càng nhiều Tây nghèo càng tốt, bảo mày lên hết các kênh của bọn mày share thông tin cứu tao với, mỗi share tao cho mài 1 đô. Giờ là lúc dùng tiền thuê bọn Tây đang muốn kiếm tiền cứu đó. Nhanh trước khi oánh nhau mất hết cách liên lạc. Tiếc gì tiền cho bọn Tây. Hay toàn dân tộc mỗi người góp 100 đô được 9 tỷ đô tiền thuê quân đội Mỹ diễu tàu bè qua lại bét nhè cho đỡ mang tiếng nhờ vả, đằng nào mỗi người chẳng nợ khắp thế giới mấy trăm đô roài. Thuê bọn nó ra biển đánh nhau cũng sạch sẽ. Đừng tiếc tiền, oánh nhau thì cũng mất hết thoai.
- Anh hai, cho em vay 300$. Em sẽ làm nô lệ tình dục trả góp cho anh hai.
- Hem em ơi, còn nhiều trai tráng nhiều múi đang bơ vơ gặp cảnh khó lắm :"D