/LỘN XỘN Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI FRIENDS/
Dạo này cư dân khu đô thị Friends của Ad lóe lên một số tiếng nói than phiền vì Ad để cư dân bên ngoài vào sử dụng thang máy đọc chùa, làm chậm tiến độ di chuyển đi làm của người đóng phí.
Vụ việc /Đọc chùa làm ảnh hưởng đến tốc độ thang máy/ đã được nhóm phóng Ad về địa phương để kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, nhóm phóng Ad đã phát hiện ra bệnh vĩ cuồng của Ad sau khi đọc bảng phân vai của Ad cho post này:
Diễn viên
Chủ khu đô thị: Ad
Nhóm phóng Ad: Ad
Độc giả đọc chùa: Ad
Friends: Ad
Bệnh nhân vĩ cuồng: Ad
Người bấm nút post bài: Ad
Tiếng dế kêu: Ad
Thiếu nữ oan hồn: Ad
Bác sỹ đoạt mạng: Ad
Tuy nhiên, việc Ad bị vĩ cuồng không phải mục đích của chuyến đi thực tế này. Phát hiện /Độc giả bị mất năng lực tập trung nghiêm túc, đang chuyện thang máy xọ sang chuyện vĩ cuồng cũng vẫn hí hứng đón đọc/ cũng không giải tỏa được cơn khát Likes, xin lỗi, khát thỏa mãn khúc mắc của độc giả.
Ad xin trả lời thắc mắc về việc /Đọc chùa làm ảnh hưởng đến tốc độ thang máy/ như sau:
Hiện wall của Ad quá ít người truy cập nên thêm người truy cập cũng chẳng sao. Nhưng cái chính là ở Server của Facebook quá mạnh, các sao hàng triệu, trăm triệu Page Likes duyệt Facebook vẫn Oke. Với lại, Facebook đâu có thang máy đâu mà người đọc chùa sử dụng tranh với Friends được.
======
======
======
(Minh họa thang máy)
Tuy nhiên, có một thứ thang máy vô hình trong đầu chúng ta ở đây: Sự so sánh.
Tôi đã nạp 500k, bạn chưa, mà quyền lợi của chúng ta lại như nhau.
Như vậy, mặc dù Ad mới thí điểm mô hình /Trại súc vật/ ở thời điểm sơ khai như đã thấy con người luôn quan tâm đến việc /Người khác phải bỏ ra công sức như mình mới được hưởng quyền lợi như mình/.
Đó chính là /Thang máy tâm lí/ đã khiến nhiều Friends phải tìm đến Ad vĩ cuồng để trị liệu.
Lời khuyên của Ad như sau: Bạn không cần trị liệu cảm giác này. Nó là một cảm giác xuất phát từ /Thẩm mỹ công bằng/.
Dù không chứng minh được sự bất công giữa việc trả phí hay không trả phí là xấu nhưng bản năng của bạn biết là nó là sự bất công. Và phản ứng tự nhiên của bạn không làm bạn vui vì sự không công bằng đó.
Như vậy, mặc dù là độc tài vĩ cuồng muốn làm gì thì làm nhưng Ad sẽ để ý đến cảm giác của các độc giả 500k hơn cảm giác của các độc giả chưa 500k. Cái này gọi làm chăm sóc khách sáo :")
============================================================
Thêm nhiều post đã được chuyển sang chế độ Friends và các Friends sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt là đọc trước một số bài thơ mới nhất Ad sáng tác cho tập thơ thiếu nhi.
============================================================
Tiếp nè Poem đại đế :")
Lơ mơ
Lúc xe chưa nhiều trên phố
Tiếng chim nghe rõ ràng hơn
Lúc dậy mà răng chưa đánh
Đánh cho thơm nhé, làm ơn
Lúc ta chưa cười, chưa nói
Ta còn ngái ngủ đấy mà
Ở trong giấc mơ, bầy sói
Còn đang đuổi dở theo ta
Lúc ta lề mề như thế
Là vì ta đang lơ mơ
Mẹ không mơ nên cứ giục:
"Nhanh lên, đừng để mẹ chờ!"