Luận điểm của mình là người giỏi ở Việt Nam quá ít được khen. Biết tự đi đái hem được khen. Biết làm cái nhà dù xấu vãi hem được khen (làm được cái nhà hem đổ là khủng mà), lên luôn SOI.VN (lấy ví dụ xấu chỉ để trang này hot hơn, khá hay và mở đó).
Tóm lại là nên khen nhau nhiều hơn.
Dù bạn khen người khác rơi vào trường hợp dốt khen dốt dẫn đến phá hoại xã hội thì những người giỏi được khen đúng mực sẽ vá lỗi đó nhanh hơn là xã hội ít lời khen.
Thú thực ngày xưa cũng háo danh lắm, như bao bạn khác mê cái phiếu bé ngoan, cái điểm 9, điểm 10. Nhưng bên cạnh háo danh, một phần cũng vì là chúng đẹp. Phiếu vẽ đẹp vãi, như một bức tranh, thẻ sưu tập. Điểm số màu đó thì như một nét chấm phá trên trang giấy được nắn nót viết và nghĩ rất chỉn chu. Bốc phét đó, nếu hồi đó được chơi nhiều hơn học thì giờ tôi đã học nhiều hơn chơi rồi.
Người giỏi được khen và chỉn chu. Xong bài toán Việt Nam. Giờ quay sang làm tình với bài toán Mê Hi Cô đuổi bão đi xem nào.