Lưng quá đau, sáng sớm Ad bèn lết ra công viên đá bóng. Nằm bệt là lại tận hưởng bệnh tình mà dông dài, khéo không lấy được chồng.
Cả một dòng thác người đi bộ trên con đường lát gạch quanh một hồ nước nằm lọt thỏm dưới bờ kè trông rất đẹp.
Đa phần mọi người đi ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng muốn đến sân bóng phía bên kia hồ nhanh hơn thì phải đi ngược dòng người, theo chiều kim đồng hồ. Ad của các bạn thì lười rồi :"D
Khi đi ngược lại dòng thác người ấy, Ad không nghĩ mình là con cá hồi. Ad cảm giác đang đi trong xứ sở nườm nượp zombie sải bước về phía mình.
Ad bèn nhớ ra trick giả dạng chúng để không bị phát hiện. Ad nhìn dáng đi khỏe khoắn, vươn tới của mọi người để bắt chước mới mới mới mới mới chợt nhận ra mình mới giống một con zombie dặt dẹo nhất. Xin lỗi, đến lúc đó mới nhận ra, não của Ad so sánh hơi chậm chậm chậm chậm chậm T . T
Ad bèn thấy mình dễ thương giống trong truyện cô gái tóc vàng hoe gọi điện cho mẹ khi đi vào đường ngược chiều: "Mẹ ơi, ở đây tất cả mọi người đều đang đi sai luật."