← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 7, 2009
Lượm lặt tiếp cận tác phẩm
Không nhận ra nhiều lý luận vớ vẩn trong Totem sói thì cũng khó nói chuyện. Khuấy động tinh thần theo kiểu đưa ra một biểu tượng rồi gò lí luận, bất chấp ngụy biện sao cho tôn biểu tượng đó lên thành quốc túy, hay khóc vì quốc túy kiểu đó mất đi thì có gì mà hay. Việt Nam cũng làm đầy, các tôn giáo cũng làm đầy. Rốt cục thì làm ai tin theo thường phát triển lệch lạc khi âm ỉ một mặc cảm nhược tiểu + tự sướng AQ. Kiểu lấy dân tộc tính để làm động lực phát triển đã là sai về concept rồi. Về ngắn hạn thì nó cũng có thể tạo ra siêu cường Trung Quốc, Đại nhảy vọt, triệu người đồng lòng các kiểu. Nhưng hậu quả thì khôn lường vì cái đồng lòng ấy là chạy theo nhãn hơn là yêu nhau từ tôn trọng, mến mộ, thiện tính. Nó làm đầu óc con người hạn hẹp, kỳ thị cái khác mình, thủ tiêu người chọn lựa con đường khác mình, lấy dân tộc tính ra quy kết người khác mình là phản động blah blah. Yêu con người, cộng tác được với con người vì là đồng quốc tịch, đồng hương hơn là vì giá trị, tài năng, nhân cách. Dân tộc tính chỉ là phóng to của tư tưởng bè phái, vùng miền. Nhìn ở tnxm này cũng thấy, thái độ với post của nhau vẫn bị lệ thuộc vào quan hệ dây mơ rễ má. Cái kích động cổ động viên bóng đá đánh nhau máu hơn cũng là một biến thái khác của dân tộc tính. Mịa, cứ 5 điều Bác Hồ dạy mà sống cho lành, cho Tây. Nhưng điều 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào nên đổi thành yêu cuộc sống, yêu con người. Thế thôi. Trích từ: http://tnxm.net/showthread.php?t=8740&page=2
Xem thêm tác phẩm khác →