Luôn bị áp lực trả bài cho độc giả nạp Wall.
Lỡ cam kết cống nạp trung bình 2 tác phẩm mới mỗi ngày, vị chi mỗi năm phải đưa ra ít nhất 365 x 2 = 730 tác phẩm mới.
Tốc độ in không thể kịp nên dù nhiều độc giả cố gắng không thừa nhận, nạp Wall vẫn là hình thức tiên tiến nhất để thưởng thức tác phẩm trực tiếp, đầy đủ.
Từ lúc bắt đầu thu phí nạp Wall đã hơn 2 năm, vẫn đảm bảo được cam kết nhưng mở mắt ra là sợ độc giả gọi lên bảng, loay hoay vắt não làm đầy Post. Tối tối lại hoang mang ôm Ask ôn bài, nhỡ mai độc giả nó kiểm tra 15 phút thì sao T.T
Viết mệt lại chuyển sang vẽ, thất vọng về vẽ thì chụp ảnh. Đầu mùa đi vòng vòng quanh Hồ Tây săn mây mỗi ngày. Nhìn những tầng mây khoẻ khoắn, nở từng cụm hoa siêu trắng, biết là bầu khí quyển vẫn rất cute.
Đang hứng thú nhìn trời thì ăn mấy vé phạt dừng đỗ.
"Tôi đỗ xe gọn, lúc nào cũng chú ý để không vướng đường của ai mà. Có lúc nhìn thấy biển cấm nhưng cảnh đẹp không dừng không được, khoảnh khắc nó trôi đi mất. Vé phạt hôm trước vẫn còn đây này, đã đi nộp được đâu. Một ngày đi có 60 km quanh Hà Nội, chỉ đáng vài cú vít ga mà ùn tắc mất đến 4 tiếng là nửa ngày làm việc. Xe đi 15000 cây mà tốc độ trung bình chỉ được 17 km/h, chậm hơn xe đạp, đấy là thi thoảng còn ra đường cao tốc cải thiện. Chỗ dừng, đỗ thì thiếu, toàn bọn bảo kê, đỗ xe là mất tiền. Chất lượng giao thông như vậy không phạm luật mới là lạ. Các anh đừng đem luật ra với người đi lại biết nhường nhịn cho giao thông trôi chảy, an toàn, cứ nhìn tình huống mà đối xử như con người với nhau".
Xác suất cớm thông cảm là 50/50, gom thêm cả đống vé phạt khác thấy tốn kém quá nên giảm thiểu rút máy ra trên đường, chui về hang ổ là Ciputra, đi bộ chụp cây lá cho lành.
Cũng như nhìn mây trời, nhìn ví những người giỏi dày lên, nhìn lối sống biết hoà thuận của phần đông con người, nhìn sự thanh thản trong những quán cà phê, nhìn những khu vực văn minh đang nở rộ, nhìn những Kẹo yêu đời và tinh tế trong thưởng thức của Ngọt, biết là dù có bị phủ bóng bởi bao tin gây tức, đời sống nó vẫn biết cách tiến hoá cute.
iPad mini chụp không đã lắm nhưng mỗi ngày bỏ ra thêm vài tiếng chỉnh ảnh cũng thu được một vài an ủi.
Một ngày kia có máy khá hơn, cớm giao thông Việt Nam nó người hơn, nhất định sẽ có thêm ảnh đẹp làm đau lòng độc giả.
Have fun :" )