Lương tâm nghề nghiệp
Những năm gần đây có khá nhiều bài viết Ad khốn post gần như cùng lúc ở các trang của mình. Không thuê ai làm truyền thông nên tự trồng vậy. Biết là Meta nó bóp tương tác mình bao năm, cố hua tay hua chân ở vài nơi thì vẫn chỉ là trong một lớp chấn song của nhà tù bóp tương tác mà Facebook xây cho nhiều triệu người và xây riêng ở mức độ kìm kẹp hơn cho những người có khán giả, khách hàng mà không chịu chạy quảng cáo. Nhưng vẫn bền bỉ post ở các trang của mình, tới thêm 1 vài độc giả yêu thích tác phẩm thôi cũng được.
Làm những việc rất tốn thời gian như vậy trong khi thời gian của mình ngắn dần nhưng Ad khốn vẫn vui vẻ làm vì đó là nhu cầu nghề nghiệp. Và trong thâm tâm vẫn tin là một ngày bọn Facebook mất dạy sẽ phải lùi bước để giữ người dùng trước thế giới cạnh tranh. Hôm trước nó tuyên bố ý là trả lại những thông tin bạn bè cho Newsfeed thay vì tự ý điều hướng và mặc kệ người dùng bấm See first nhưng chưa rõ thực thi thế nào.
Trách nhiệm nghề nghiệp cũng là 1 thứ hành xác thêm Ad khốn. Ví dụ, Ad khốn thường xuyên đọc lại các post, một phần để tự giải trí vì mấy khi được đọc ai viết đỉnh vậy đâu, một phần để chuốt thêm câu từ, sửa lỗi chính tả nếu còn sót.
Chính vì post 1 post nhiều nơi mà khi phát hiện lỗi chính tả hay hành văn ở 1 nơi là Ad khốn phải lộn lại các page khác để sửa theo.
Đã nhiều nghìn lần như vậy.
Đó là lí do Ad khốn không bao giờ xấu hổ về nghề nghiệp và sự tận tâm phục vụ độc giả về chất lượng sản phẩm. Nên dù không phải lúc nào cũng hoà thuận với độc giả (vì nói thật, độc giả có đủ loại) thì chức năng cao cấp nhất của tác giả với độc giả là đưa ra tác phẩm hay, mình luôn hoàn thành. Dù không dễ dàng gì.
Và chính sự cầu toàn, chỉn chu, recheck với từng câu từ này là nguyên tắc đứng đằng sau sự hoàn hảo, chất lượng cao cấp nhất của rất nhiều tác phẩm. Khi tác phẩm được bảo đảm bởi độ tinh xảo, tỉ mẩn của nghệ nhân thiên tài thành tâm nhất, sự chê bai của người không giỏi hơn chỉ là thất học. Đây là logic nếu bạn học được, bạn sẽ có sự thành tâm tận hưởng kho tác phẩm của Ad khốn. Đó là biết cách chill an lạc, mở mang trước những sản phẩm sạch, cao cấp nhất.
Nếu bạn không phải trả giá cao của lao động và sự khắt khe, tốn thời gian cho chất lượng sản phẩm, bạn sẽ không có đủ sản phẩm đỉnh cao và không duy trì được đỉnh cao.
Đây là thứ mà bọn ăn cắp content chưa bao giờ có đủ say mê sáng tạo, tư cách tác giả, can đảm chịu khổ nạn vì chất lượng và đức hy sinh vị nghệ thuật, vị hàng thật cho lương tâm và nhân sinh để trải nghiệm.
Đây mới là những đức tính còn sống sót được với AI.