← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 4, 2013
Luyện chính tả: Chán trường hay chán chường
- Khuya rồi, đừng lăn lộn nữa, ngủ thôi cậu, không mai không dậy đi học được - Mai tớ muốn chơi cơ, tớ không muốn đến trường đâu - Nhưng cậu được chơi 2 ngày cuối tuần rồi còn gì. Mai mọi người đều phải đi làm, ở nhà không có ai trông cậu - Tớ muốn học trường khác cơ. Tớ chán trường tớ lắm - Nhỡ trường khác chán hơn thì sao? Trường này cũng có nhiều đồ chơi mà, cũng có bạn hay nữa. Cậu tranh thủ chơi cái gì cậu thích, chơi với ai cậu thích ấy. Bao giờ bọn tớ đủ tiền cho cậu học chỗ tốt hơn thì tính sau - Nhưng tớ chán trường tớ lắm. Đến 100 tuổi là tớ chết, là tớ không phải đi học nữa, đúng không? - Không cần đến 100 tuổi. Cậu chỉ phải học ở trường đến 18 tuổi thôi, sau đó tùy cậu. Nhưng cậu phải giỏi để cậu làm được việc, kiếm được tiền. - Nhưng tớ không biết làm gì, tớ chỉ biết chơi ở nhà thôi. - Đấy là bây giờ, cậu mới 5 tuổi, còn lâu mới đến 18 tuổi, lúc đó cậu sẽ khác, cậu sẽ giỏi hơn, rồi cậu sẽ biết phải làm gì. Giờ cậu cứ chăm vẽ với tập đá bóng có khi về sau giỏi kiếm được nhiều tiền - Nhưng nhỡ không ai vào công ty của tớ thì sao? (Tự nhiên lôi công ty ở đâu vào, Monsters, Inc chăng?) - Nếu cậu giỏi thì sẽ có nhiều người thích làm việc với cậu - Nhưng nhỡ không ai vào công ty của tớ thì sao? Tớ chán trường tớ lắm, vứt trường đi - Trường to thế mà cậu nhỏ thế làm sao mà vứt được - Lúc 100 tuổi tớ sẽ cao lên đến trời tớ vứt trường đi - Lúc đó tính sau, giờ đến trường cậu thấy trò gì thích thì chơi nhiều vào, với nghĩ đến cái gì vui vào thì sẽ đỡ chán, giống ngày xưa cậu nghĩ đến đồ chơi trong ba lô ấy - Nhưng cô giáo cứ mắng tớ - Cô mắng cậu thế nào, hôm trước tớ bảo cô nếu mắng cậu tớ sẽ kẹp cô rồi mà. (Lúc ngủ muộn hay bị kẹp cho vùng vẫy hoặc phải tập đếm để mệt ngủ nhanh hơn, bình tĩnh hơn và khỏe cơ bắp) - Cô bảo cho tớ vào nhà kho - Cô dọa đùa thôi mà, chắc để cậu ăn nhanh hơn. Với lại vào nhà kho cũng hay chứ sao, có nhiều đồ để chơi - Nhưng nhà kho có chuột, sợ lắm - Không sợ, cậu to thế, chuột sợ cậu mà - Bây giờ cậu 30 tuổi, cậu có phải đi học nữa không? - Không, hồi 18 tuổi tớ không đến trường nữa - (Hào hứng) Cậu vứt được trường đi à? - Không, tớ chỉ không học ở đó nữa thôi, nhưng từ bé tớ phải luyện tập rất nhiều để làm việc giỏi. Cậu muốn 18 tuổi vứt được trường đi thì cậu cũng phải tập nhiều môn giỏi vào - Cậu làm gì vậy? - Tớ viết. Thỉnh thoảng tớ cũng đá bóng ăn tiền nữa (bốc phét gỡ gạc) - Nhưng tớ không biết viết - Cậu thích môn gì thì cậu luyện môn ấy. Mà muộn lắm rồi, cậu ngủ ngay thì mai được đi ăn sáng rồi mới đến trường - Được - Chúc cậu ngủ ngon - Chúc cậu ngủ ngon
Xem thêm tác phẩm khác →