Lý giải một chuyện
Facebook, YouTube... cho mỗi người cơ hội có những tờ báo, kênh truyền hình dưới dạng trang cá nhân để thể hiện tiếng nói của mình.
Việt Nam còn đang man di, mọi rợ, bằng chứng là luật chống quấy rối tình dục gần như chưa có. Với một đất nước còn đang chập chững đuổi theo thế giới văn minh thì việc số người nói sai, sống sai vẫn còn chiếm đông đảo dân số là dễ hiểu. Bạn không dễ nói đúng, sống đúng khi gia đình, nhà trường, chính phủ, ngoài đường phần đông đều cư xử thiếu văn minh.
Với nền tảng dân trí như vậy, khi các cá nhân đều có công cụ để thể hiện thì tiếng nói của cái sai sẽ nhiều hơn và hợp thói quen, sở thích sống sai của đông đảo dân chúng hơn.
Đó là lí do dù cái hay, cái đúng cũng có nhiều cơ hội thể hiện trong thế giới công nghệ và là lực đẩy Việt Nam tiến gần thế giới văn minh hơn thì hiện vẫn là thiểu số.
Dân số ngu quen ăn cám lợn, lá cải đông quá, nay lại có công cụ để tự sản xuất nên càng gây ô nhiễm.
Hình dung một đứa nhóc mới biết dùng YouTube hay Facebook, khi nó chưa biết chọn lọc nội dung hiển thị hàng ngày thì những thứ nhảm shit che lấp bao cái hay, có thủ thuật lên top sẽ đập vào mắt nó đầu tiên, liên tục mỗi ngày.
Đứa nào có ý thức tìm điều hay lẽ phải sẽ biết tìm kỹ và tìm thấy nhiều vô kể, Facebook, YouTube... lại trở thành đôi cánh để bay xa. Nhưng khi không biết là có một thế giới đang ngày một tiến bộ và đòi hỏi con người ngày càng văn minh hơn thì người ta sẽ yên tâm trong lãnh thổ của cái ngu, cái fake đã bao trùm bề nổi của Facebook, YouTube... như rác trên mặt biển.
Giờ phải làm sao?
Vẫn là tự mình thôi. Bạn không phải là lợn thì bạn sẽ chán ăn cám lợn và biết tìm ăn những món khiến bạn dần có não bộ của người văn minh cho bằng bạn bè quốc tế, cho đỡ nhục.
Ngoài ra, dù bạn không thấy nhục thì bạn cũng như chính phủ đều không có nhiều cơ hội và thời gian cố thủ trong cái tệ hại khi độ phủ sóng của thế giới của văn minh, tử tế đang ngày càng mạnh theo nền móng văn minh lâu đời của nhiều nước giàu nhân với tiến bộ của công nghệ.
Rác trên mặt biển mạng xã hội sẽ dần được dọn sạch hơn, Mark Zuckerberg cũng đang cam kết đẩy mạnh việc này. Điều này đồng nghĩa với việc những nội dung xấu sẽ không còn nhiều đất để hoành hành và dễ phá sản khi bị chặn, khoá, xoá.
Bạn cố sống bớt dở, bớt sai thì tâm hồn bạn được bạn giáo dục tốt hơn, con cháu bạn được hướng dẫn thêm điều hay, điều đúng và Việt Nam sẽ có một thế hệ bớt dở hơi, thêm sản phẩm chất lượng, uy tín. Đó là cách để thích nghi với thế giới.
Nói ra thế giới có thể bạn không hiểu nhưng hậu quả từ lối sống giúp bạn hiểu rõ nhất. Sống ngu, sống sai thường xuyên phải trả giá và không tạo nên môi trường sống dễ chịu, nhất là khi bạn cũng phải hứng chịu lối sống đó từ đông đảo những đứa giống bạn. Một dân tộc ngu cùng giam nhau, hại nhau trong tắc đường, tai nạn quanh năm là bằng chứng.
Khi bạn muốn một cuộc sống tử tế hơn, được con cái kính trọng hơn, dù bạn đang ở đâu, bạn lại phải lần mò theo dấu những điều hay, lẽ phải thôi.