MA CHÍCH
ma.ng = ma + người?
Trong mỗi con người đều có 3 phần: Ma, linh hồn, cái thân.
Ma: Quá khứ, gene di truyền, kỹ năng di truyền qua gene (ví dụ con ếch sinh ra đã biết bơi), những cảnh giới xưa được gene chiếu lại khi ta mơ, ta ảo... Con Ma này rất tinh vi trong việc làm những phim trường giả hiện thực mà nếu ta lạc trong đó, ta sẽ hem có dịp xem các phim trường khác.
Linh hồn: Một phần chứa ma, một phần chứa sự cảm thụ tương lai, các dự phóng, thống kê...
Cái thân: Hiện tại và linh hồn. Một phần cái thân nằm trong linh hồn, một phần nằm trong chính nó. Cái thân tác động đến linh hồn và linh hồn cũng có thể làm biến chuyển cái thân.
Nếu ta cảm nhận được thân ta rõ khi ta chạm vào thân đời sống thì Ma không còn là các ý niệm mà ta phải chạy theo, những thứ do nỗi sợ của ta tạo thành. Lúc đó, Ma trở thành thước phim xưa quý giá và ta ngồi ăn bỏng ngô xem rất ồ de, trân trọng những gì ồ de (và đôi khi, hem ồ de) cuộc sống và quá khứ đã cho ta. Trong lúc xem phim Ma, gái giả vờ sợ hãi ôm ta mà hem biết ta đang pede quàng vai thằng linh hồn lải nhải bình phẩm: gái này ồ de phết đới.
Còn nếu thân ta hem chịu luyện tập cho ồ de (mà cách đơn giản nhất là thả lỏng cơ thể, hít thở sâu bất cứ lúc nào nhớ ra) thì cái thân đó cứ phải đóng phim porn Ma suốt, ta sống bằng cái chết ở quá vãng, ở những ẩn ức tình dục với quá khứ. Trong đó, ta là thằng cầu thủ dự bị chạy khởi động mãi trong những sân bóng ý niệm ngực bự, lãnh tụ, siêu anh hùng cứu rỗi người khác...
Độ này khoái trào lưu thêm chữ "siêu" và mọi thứ của Loc Nguyen Duc vãi. Kiểu: Đi đâu mà vội, làm điếu siêu thuốc, chén siêu nước đã. Hem, đang siêu vội.
Bạn thấy một ngày siêu bình thường, những trò nghịch trên fb này là bình thường với một người chơi thể thao chữ chuyên nghiệp hơn bạn thì là bạn đã lên cấp siêu ồ de. De.