Ma găngtơ mát hài hentai
Trích nguyên văn ETB
Và cuối cùng, linh hồn nằm ở đâu? Em hỏi linh hồn, không phải bộ nhớ.
Cách đây chừng năm, một hôm ngồi uống trà đá đợi gái ở chợ Đồng Xuân, trời lất phất mưa, đang nghĩ ngợi lung tung thư giãn bỗng anh khựng lại. Chợt thấy khá rõ rệt linh hồn mình nằm ở đâu đó rất xa. Và một cảm giác xen lẫn ý nghĩ khá mạnh xuất hiện. Diễn nôm: linh hồn mình đang nằm ở một máy chủ đâu đó, như kiểu một vì sao trên bầu trời kia.
Giờ, cũng đang thư giãn, thử triển khai thêm tí xem:
Chắc ban đầu sinh ra thì linh hồn nằm quanh quẩn đâu đó bên mình, lệ thuộc khá nhiều vào vật chất trong não. Dần dần, càng đi xa, nghĩ xa thì nó càng len ra ngoài, xì ra ngoài, tụ lại ở thể nhẹ hơn thành một quả bóng bay hay quả khinh khí cầu chỉ còn neo đậu vào não mình bằng 1 sợi dây mạng kết nối. Sợi dây ấy cứ dài dần, linh hồn bay cao dần.
Chắc não mình, cơ thể mình như cái máy tính mình đang dùng để nối mạng với linh hồn của mình. Nó có thể là một dạng phi vật chất, thế giới của các linh hồn có thể là một thế giới phi vật chất đã khá đầy đặn phong phú theo lịch sử sinh vật mà vật lí đang lúng túng.
Các linh hồn theo sự hao mòn rồi tan rã của thân xác cũng hoặc hao mòn, tan biến nhanh chóng theo hoặc chuyển dịch dần về những cụm linh hồn tương thích thành 1 cụm máy chủ. Có nhiều cụm máy chủ như nhiều clan trong game. Yếu tố tâm linh, thần thánh, ma quỷ, khí, niệm các thứ là ở đây chăng?
Đại khái nó là một thứ cảm tính nói văn vẻ chơi chơi thế, sau này bạn nào chết xong mà linh hồn vẫn chưa tan thực chứng phát, hehe.
http://tnxm.net/showthread.php?t=8601&page=8