← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 11, 2013
Ma quỷ không xâm lăng địa hạt của con người vì có lẽ con người mạnh hơn nhờ hấp thụ được ánh sáng. Chính ma quỷ sinh ra và lớn lên trong lòng bạn làm bạn buồn, khổ chứ không chỉ chính trị, tầm nhận thức thấp của đại chúng, nỗi sợ hãy hay sự đố kỵ với các nghệ sỹ khác... Nghệ sỹ Việt Nam bị cớm nắng. Mình cũng vậy, trong nhiều thế kỷ qua. Giờ ra bãi sông Hồng đầy nắng và gió mà làm workshop tương tác thôi chứ còn gì nữa. Cho người dân thấy những người nghệ sỹ lúc làm việc cũng bình dân như một người thợ. Và người dân cho nghệ sỹ thấy với sự trải nghiệm cùng thiên nhiên, họ cũng mạnh về cái đẹp như thế nào. Sau khi hai bên có thể hiểu nhau hơn, môt bên giúp kỹ năng tự cung tự cấp, một bên giúp cách no rồi biết làm gì tươi đẹp tiếp. "Em muốn được cùng anh, về miền biển vắng". Là cái bãi cái diễn ra Hội chợ sáng tạo Ồ De chứ đâu nữa. Các cặp đôi tha hồ ra đó hẹn hò, vứt xác. Chỗ để Phong Ronin với hội Tidus cứu cá heo tha hồ hướng dẫn kỹ năng sinh tồn và yêu động vật đây chứ đâu. Đem thêm ánh sáng về vùng thiên nhiên tuyệt đẹp đó thôi. Có ánh sáng, âm nhạc thì thủ tiêu người ở đó cũng khó hơn chứ sao. Ra đó have sex đồng giới được nhưng xin biết quantum of solace (định mức khuây khỏa, cùng nhường nhau) đừng biến nó thành tụ điểm vì đó còn làm chỗ chơi lâu dài cho các cháu. Các giải pháp siêu thực dụng của tôi các người không chung tay làm là sao. Các người xấu vì cớm nắng chứ không chỉ xã hội xấu. Ma quỷ theo mình nói bừa thì chỉ là những vấn đề chưa được giải quyết, những chỗ ùn tắc, bẩn còn tích tụ. Dee, nhờ viết được câu hay đã có động lực ra ban công dọn vườn.
Xem thêm tác phẩm khác →