← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 4, 2023
Mặc dù bài thơ này có ít Like nhưng vẫn là một bài thơ mà tôi hài lòng vì kỹ thuật mô tả mới và độ hoàn hảo đạt được. Bài thơ như một góc tổng kết từ việc xem vô số phim về thế giới động vật là dòng phim tôi yêu thích từ nhỏ. Không phải tôi không thấy vô số những sự dã man và những cuộc sinh tồn tàn nhẫn trong thế giới này nơi thế giới động vật, trong các cuộc chiến, trong sự bóc trần của văn chương và ngay trong hành vi của con người hàng ngày. Nhưng tôi vẫn mong về một thế giới hoà bình bởi đó là điều logic nhất. Khi người ta không mong hoà bình thì họ mong gì cho những người mình yêu thương nhất. Còn những kẻ không thể yêu thương chính là nạn nhân của môi trường thiếu hoà bình. Có những kẻ coi cuộc sống là cá lớn nuốt cá bé, là luật rừng, mạnh được yếu thua nhưng khi bản thân hay gia đình bị đối xử bằng lối sống đó họ cũng đâu chấp nhận được. Sống ác, không đóng góp cho hoà bình nhưng không muốn người ta ác với mình, gia đình mình, đó là sự hèn hạ của kẻ trốn tránh logic. Có đầu óc logic và có sự sòng phẳng thì người ta dù mạnh mẽ, cứng rắn, lí trí đến đâu cũng vẫn phải biết ơn những sự tử tế vẫn đến với mình từ thiên nhiên, từ những người tốt. Kỹ năng chiến binh là điều không thể thiếu để sinh tồn, để bảo vệ tự do cho mình và người khác. Trong nhiều người luôn có sẵn bản năng phát triển và rèn luyện kỹ năng này, ở hình thức này hay hình thức khác. Điều đó tạo nên sự cân bằng về sức mạnh và quyền lực trong cuộc sống. Điều khiến những người, những nhóm người có kỹ năng chiến binh không huỷ diệt lẫn nhau và dìm thế giới trong chiến tranh là nguyện vọng hoà bình. Vì họ muốn những phút bình yên cho người họ thương yêu, cho những thế hệ sau và cho chính họ khi mất dần khả năng chiến đấu. Đó là lí do hoà bình vẫn có thể là mục tiêu chung. Và điều đó cũng được chứng minh nơi những khung cảnh yên bình, trong lành, cân bằng nơi động vật ăn thịt hay ăn cỏ cùng chung sống. Việc làm ô nhiễm môi trường xung quanh là thứ con người phải tự xét lại nếu nghĩ mình cao cấp hơn động vật. Trong thế giới động vật cũng có vô số câu chuyện hay, sự lành nghề, năng lực nghệ thuật, sáng tạo, tự do, nghịch ngợm, vô số tình cảm, sự hy sinh và đánh đổi đau đớn, nhất là trong tình cảm đôi lứa, tình mẫu tử, phụ tử. Được xem những thước phim ấy người ta sẽ giảm lòng tham ăn thử các loại động vật. Con người vẫn có nhiều nền móng chung với thế giới động vật, nhất là những bản năng và các giá trị phổ quát về yêu thương, trách nhiệm. Bài thơ là về một con gấu, một con sói, một con báo hay một con sư tử với một vài ngày, một vài chặng di chuyển trong hành trình nuôi con của mình.
Xem thêm tác phẩm khác →