← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 5, 2023
Mặc dù mình vẫn bị thiếu độc giả phổ biến tác phẩm hay và trả tiền xứng đáng cho rất nhiều tác phẩm đỉnh nhưng mình vẫn thấy đủ ở một góc trong tâm hồn. Đó là mình vẫn có những độc giả đỉnh hiểu được chất lượng tác phẩm, dành thời gian chia sẻ tác phẩm và mua nhiều sách để tặng và :” Donate. Điều mình thích hơn cả là có những người trong số đó rất giỏi và thành công trong nghề nghiệp. Đây chính là “vẽ mây nẩy trăng”. Số Fan đỉnh là huy chương xịn nhất của một tác giả. Thường thì mình cũng biết và có những cuộc chuyện trò với những độc giả như vậy. Họ thực sự yêu mến và chấp nhận cá tính của mình và họ cũng có thể yên tâm với tình cảm đó vì họ hiểu mình chỉ là người khác biệt và thẳng thắn cũng như có lúc cần dở hơi cute chứ không phải người độc ác. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và chấp nhận sự khác biệt đó nên mối quan hệ giữa mình và độc giả nói chung không phải là một mối quan hệ lý tưởng. Mình cũng không có nhu cầu có mối quan hệ lý tưởng đó vì điều đó dễ khiến mình phải sống giả tạo. Hơn nữa, mình phải hạn chế các mối quan hệ để tập trung đầu tư thời gian cho sáng tác để về mặt tác phẩm thì mình là một tác giả lý tưởng. Một tác giả lí tưởng là người đặt chất lượng, nhu cầu làm mới tác phẩm và sự độc sáng (chất riêng, không ăn cắp) lên hàng đầu. Mình làm được điều đó gần như mỗi ngày, mỗi tuần trong hơn 30 năm liên tiếp và có hơn 15000 tác phẩm đã post lên để minh chứng. Nếu một tác giả đỉnh còn cần giỏi quan hệ, giao lưu, chiêu trò “đắc nhân tâm” để được lòng độc giả thì cách thức của xã hội đó vẫn là đặt quan hệ chứ không phải cái hay và chất lượng lên hàng đầu. Đặt sai giá trị lên đầu thì khó lòng có cái đầu cao cấp và dân trí cao cấp dẫn tới xã hội cao cấp. Không phải mình không giỏi việc giao lưu, là người bình đẳng, không phô trương, lắng nghe và đưa ra nhiều thông tin, ý kiến đúng, hay và hầu hết thời gian là nho nhã, uống cũng oke, không ép ai và không ồn ào, đi đâu mình cũng được yêu mến và rủ giao lưu tiếp. Nhưng thời gian và sức khoẻ có hạn, chưa kể mình có những nguyên tắc khắt khe của người viết hàng đầu nên mình chuyển hầu hết quỹ thời gian giao lưu cho tác phẩm, gia đình. Vẫn có những cuộc giao lưu với anh em, bạn bè thân thiết nhưng phần còn lại là những lời từ chối. Mình chỉ cố gắng làm những thứ tốt nhất và sống đúng theo cách của mình. Có thể cái đúng của mình không hợp với độc giả nào đó nhưng bạn vẫn đọc những tác phẩm của mình thì bạn mới tiếp tục theo dõi đến đây mà. Có thể mình không cố giao lưu hay làm hài lòng độc giả hay có lúc đã phê phán, khắc nghiệt (vì muốn thức tỉnh) nhưng mình vẫn luôn cố đưa cho độc giả những thứ tốt nhất với sự chân thành sáng tác tuyệt đối. Vậy thì bạn hãy enjoy :” )
Xem thêm tác phẩm khác →