Mặc dù ngày càng ít quan tâm đến lượng Like thu về nhưng vẫn duy trì thói quen bấm Like, Share những Post hay của người khác. Nó như một lời cảm ơn và mong muốn phổ biến tiếp cái hay. Trong mối quan tâm đến lượng Like, Share trước đây, cũng nhiều phần chứa tâm sự này.
Trước đây, mỗi khi tự tin về chất lượng tác phẩm, hay lấy Like, Share làm thước đo dân trí. Thấy người ta lười Like, Share để phổ biến cái hay thì đau lòng, lo lắng cho tương lai xã hội với mức dân trí thấp sẽ dẫn đến nhiều vấn nạn hơn.
Sau này vẫn tự tin về chất lượng tác phẩm nhưng không còn tin vào số liệu Facebook đưa và tin hơn rằng đang có rất nhiều người giỏi và tử tế, cái hay luôn tràn ngập trong cuộc sống. Cảm thấy nhẹ lòng hơn, coi mình làm việc chỉ là vì sở thích, để kiếm sống và cho não vận động đều đặn bớt ngu mà thôi.