Mải cống hiến thời gian cho Hội chợ sáng tạo Ồ De, lâu nay hem để ý đến chuyện thế sự.
VNEXPRESS còn hem nhể?
Nguyễn Xí thì sao?
Hự, lâu lắm cũng hem được đi đá bóng, đang định bỏ ngủ chạy đi đá cho quên mệt rồi ngủ bù thì nhớ ra 11h trưa nay là có tiệc "Đang :Dee thì đứt dây hỰ" ở sảnh 3 chợ Hàng Da hay còn gọi là Hanoi Square là người anh em xã hội với London Square qua facebook.
Ai đến chơi cũng được, có nhạc, thi hip hop, bar, thuốc lắc, bơm xe, công an bảo vệ, mại dâm, lavie, hự, đây là các từ tôi hay tag video trên youtube để câu view những clip siêu sáng tạo mà vẫn hem câu được là sao, xã hội đại bi, hự.
Đây là nơi bạn được nghỉ ngơi thực sự vì tôi (chưa phải chúng tôi) luôn tìm cách để mình dễ chịu hơn ở một địa điểm nào đó. Ít nhất, tôi sẽ làm nó ngày càng đem lại sự dễ chịu cho một người biết hưởng thụ như tôi và bạn cũng được thụ hưởng việc đó khi đầu tư vào bằng việc cổ đông vào ODEPLA.NET hoặc trả tiền cho các dịch vụ, sản phẩm thơ, văn, chép tay, nhạc, tranh, đồ handmade, ý tưởng, tư vấn giáo dục, dạy đàn, hát, võ, tư vấn tâm lí kiểu Ode của anh nhà thơ tâm thần. Bạn phải đến và trả tiền để chúng tôi có vốn tái đầu tư thì chúng tôi sẽ nâng cấp dịch vụ lên cực nhanh. Bạn đi đá bóng về mệt, có thể vào nhà tắm chúng tôi sẽ đề nghị nâng cấp ở Chợ Hàng Da tắm táp rồi vào AVEM cafe hộ vệ bên phải hoặc ODE bar là trái tim đập nhịp yêu thương của khu vực chợ búa giang hồ long lanh này. Rồi ăn, uống, ngủ, nghỉ, xem phim, mát xa kích dục, tham gia sửa Hiến pháp, bào chữa cho cào cào, xôn xao với những điều mới mẻ và dỗ trẻ vì chúng đáng yêu rồi áp dụng tuyệt chiêu để tạo nên tuyệt tác, hự.
Bạn phải đến đông thì những người :Dee nhất quả đất như chúng tôi mới yêu cầu được ban quản lí chuyện này kia với vai trò của những người nói là làm được nhưng phải nhận được sự kính trọng và hỗ trợ tối đa nếu muốn hợp tác. Chợ chỉ có 1, chúng tôi có nhiều, chúng tôi đông hơn, hự.
Hôm nay, chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm ra một không gian thư giãn cho mọi loại stress hoặc muốn vui hơn nữa ở Chợ Hàng Da, ở Ecopark, ở Bình Vượng Tower hay rất nhiều nơi khác. Nhưng chúng tôi ngu, chúng tôi có quyền, chúng tôi phải được hỗ trợ từ cộng đồng, phải được cúi đầu trước ý tưởng. Phải được chỉ tay năm ngón, thư ký ghi chép, giai đẹp nắn bóp chứ không phải người chạy việc, cò mồi nghệ sỹ.
Nhưng lời nói gió làm bay chính vì các bạn đã không biết cúi đầu trong khi tôi đã cúi mình hết mức. Tôi không kiềm chế giỏi như ông Dê Xu đâu, hự.
Sau ode4, chúng tôi sẽ tinh giảm biên chế, tôi, người sáng lập Steve Linh bèn lập công ty khác cạnh tranh với OPDEPLA.NET. Lí do tôi viết bức thư tuyệt mệnh này và up lên câu view chờ like trước lúc ra đi là bọn còn lại trong chúng tôi hem :Dee lắm. Chúng không biết tự động não và biết :Dee là không bị căng thẳng vì căng thẳng làm giảm khả năng tìm ra giải pháp. Và chúng chưa biết cách dùng phương pháp THÔNG TIN RUN RẨY (thông tin nào chưa chắc chắn, nhiệm vụ nào chưa chắc làm được hoặc không tin mình ứng biến nhanh thì phải thông báo với thái độ khúm núm, run rẩy, tự tin, rạng ngời vì mình đang tham gia vào quy trình xử lí thông tin giúp nhau đỡ mệt vì không chắc chắn của Ma Trận). Chúng cũng không dám rủi ro đầu tư toàn bộ thời gian đá bóng, uống bia, xem phim bộ Mẽo, cập nhật The Walking Dead, Dexter, Breaking Bads, hẹn hò với nhiều gái... cho ODE như tôi. Chúng không dám :Dee với tương lai như tôi và biết chắc rằng: Cùng :Dee thì hoạn lộ hem thể hem :Dee
Tôi nghĩ bọn :Dee này hem :Dee lắm. Nếu là tôi, tiệc tất niên mà có đứa gọi bảo em cần ngủ vì tối qua :Dee quá, mọi người tự xử đi là mỗi người tự tìm ra cách xử lí em chứ không ngồi lại buôn dưa tổng sỉ vả vì :Dee quá, hự.
Tôi viết status này chặn họng các người, :Dee cho đã, hự.