← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 26 tháng 6, 2013
Mầm đá (trích tiểu thuyết theo Trào lưu Tiểu thuyết lục bát Trạng Quỳnh 2.0)
Chúa béo bụng nhỏ lò xo ăn gì cũng chẳng thấy to tí nào một hôm gọi Trạng Quỳnh vào ỏn à ỏn ẻn thì thào: "Quỳnh ơi tao ăn mọi thứ trên đời đều không ngon nữa, mày mời tao đi" Trạng Quỳnh không phút nghĩ suy: "xời ơi việc đó khó gì, Chúa ơi" "tại sao mày lại kêu giời?" "Chúa ơi, có phải Giời ơi đâu mà Chúa ngồi chơi chờ chút nha để tôi đi nấu món gia truyền này nhưng mà nấu mất nửa ngày chỉ lo Chúa cáu" "nấu ngay, cáu giề sao mày còn chưa nấu đê" "trước khi nấu phải lăng xê chút mừ món này chữa được ung thư tử cung của Chúa khí hư rất nhiều" "thằng này, mày chỉ nói điêu miệng triều thần chỉ nói điều chăm ngoan phận dân, mệnh nước lo toan mỗi năm chỉ để chết oan 8000 (cái này có thể bịa điển tích về dân số và các thành phần thời đó nè) ra đường đứa nào xì tin thì đem vào hiếp để nhìn rõ hơn sống trong đời đừng nhơn nhơn lo mà đọc sách, cô đơn tập dần" mặt Quỳnh thoáng chút bần thần rồi hỏi xem Chúa có cần đồ chơi rồi chiếu huy hiệu người dơi người dơi bay đến bảo: "ơi, gọi gì" Chúa bảo: "hỏi thằng Quỳnh đi" người dơi bảo: "gọi cái chi hở Quỳnh" Quỳnh bảo: "có một tình hình tôi đang nấu món để mình Chúa ăn món này rất rất nhân văn cho nên nấu rất nhọc nhằn anh ơi Chúa vừa đợi vừa muốn chơi chữ chơi liền với chữ dơi một vần chữ vần vần với chữ cần chữ cần liền với chữ chân" "chân nè" người dơi tung cước vè vè Quỳnh né, Chúa trúng, khóc nhè hu hu: "bay đâu, tống nó vào tù sáng đắp lít, tối cút mu" "cái gì?" Batman đỏ mặt, mím chi đưa tay đợi trói hihi thẹn thùng thương thay cho kẻ anh hùng dẫu không thanh lịch cũng dùng Tường An sau khi tống khứ Batman Chúa bảo: "Quỳnh, chuyện lan man quá dài bây giờ trở lại đầu bài nấu ăn đi chứ mày cai rồi mà thoát tài khoản facebook ra sểnh ra một cái lại đà log in chắc lại úp ảnh xì tin không chịu đọc sách, xem fin, hiếp giờ" Quỳnh bảo: "nấu mất thời giờ cho nên giới thiệu vật vờ tương đương món này tác dụng tráng dương xếp hình một lúc đả thương 2 thằng cây tre mầm mống là măng đây là Mầm Đá, mầm căng củ còn mọc trong đầm Má trên non phải ninh nhừ chén mới ngon Chúa à" ... (mỏi tay quá, đoạn ... này để bịa điển tích sau) Chúa thấy mầm đá phê pha Quỳnh cầm cái lọ xóc ra xóc vào trên lọ vẽ 2 thanh đao chữ đề như gió ào ào: "Đại Phong" Chúa bảo: "cảnh quay đã xong quảng cáo đồ hộp Hạ Long làm gì" Quỳnh bảo: "đâu có, hì hì đây là thứ để nâng bi ấy mà Mầm Đá ăn với Cả Quà Chấm thêm Gió Lớn mới là cụ dân gió lớn thì tượng phân vân phân vân thì cũng rất gần với lo tượng lo thì nén lò xo lọ tương thì vẫn chơi trò lọ tương
Xem thêm tác phẩm khác →