*
Khi cảm thấy không lối thoát thì mày có thể khoan lối cống
Toan lối sống của mày thì hãy chấp nhận chết không nỗi oán
Không dỗi than trong nỗi ngán
Ông rồi tàn xong tôi tan
Đông ngồi bàn xong vội tản
Sông trôi ngàn dòng ôi man
(Tén tén tèn tèn ten ten)
Rơi con iPhone bao nỗi tiếc làm mày biêng nỗi Táo
Ơi con trai thôn sao dỗi diếc tám ngày siêng dỗi sáo
Bởi còn mãi thốn tao thôi việc cám này kiêng mỗi cháo
Rời bọn nhãi ôn nào rồi tiếng tham bay nghiêng lối vào
Lời còn dài đốn bao môi niềng hàm tay biêng dối chào
Đời mòn vai trốn sao đối thiêng ngoàm ngay điên tối ngoào