← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 6, 2013
Mát trời
Trời mát, tranh thủ thay nước bể cả, dọn dẹp ban công, chuẩn bị xới đất bón phân cho cây hoa jun. Yếu tố địa lý quyết định rất nhiều đến các nền văn hóa, văn minh. Và yếu tố khí hậu của các khu vực địa lý đó gần như là yếu tố tiên quyết quyết định lối sống. Nếu Liên Xô không có mùa đông khắc nghiệt dài dằng dặc như một nhân tố rất lớn giúp lật ngược thế cờ thì không biết Hitler sẽ viết tiếp lịch sử thể giới như lịch sử quốc xã trong bao lâu. Người ta hay nói miền Nam trù phú, thò tay xuống nước là bắt được con tôm con cá, sinh ra con người miền Nam phóng khoáng, thú lai rai của người miệt vườn. Nếu khí hậu làm biến đổi con người, con người có thể làm biến đổi khí hậu không? Biến đổi kiểu duy tâm thực dụng, ý thức quyết định vật chất, nhiều người nghĩ thoáng, nghĩ mát mẻ lên thì khí hậu sẽ được tâm thức con người điều chỉnh cho khá hơn, nguy cơ to lớn của biến đổi khí hậu sẽ được giảm dần. Nhưng đa phần chúng ta là những người duy vật hoặc duy tâm theo chủ nghĩa cúng bái cầu lợi cho bản thân hơn là hạnh phúc cho người khác hay yên bình cho thế giới. Nên cái này khó vãi. Hay là biến đổi như vầy... Tại sao khi người ta uống rượu một mình thì chóng say, chóng mệt, uống với nhau trong niềm vui thì rượu dần như nước mát? Nếu ta cảm nhận cuộc sống đang vui với ta, tặng cho ta các thử thách thay vì làm khó, đe dọa ta... Nếu ta cảm nhận cái nóng đang giúp ta cảm nhận không khí rõ hơn, giúp ta bình tâm hơn trong những sự hỗn độn mà cái nóng gây ra cho những người ít bình tâm... Nếu ta hiểu rằng biến đổi khí hậu có thể làm lịch sử thay đổi hoàn toàn, có thể rất thê thảm, mà một phần sự thê thảm của nó là do con người bị sốc khí hậu. Trong cái điên loạn của sốc khí hậu, lòng nhân sẽ dần dần tan biến và thảm họa lớn nhất là thảm họa con người tiêu diệt lẫn nhau. Việc ta chuẩn bị kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm về du học cho con cái, về tài chính, về lương hưu... lúc đó thành vô nghĩa. Và tập chịu đựng cái nóng, chịu đựng người khác tốt hơn, chịu nhiệt tốt hơn cả về thể xác và tâm trí, tư duy về các giải pháp tương hỗ giữa người với người là cách ta chuẩn bị cho cái sốc ngay từ bây giờ... Có lẽ, chúng ta sẽ làm tương lai đỡ đẫm máu hơn, và nếu may mắn, tận dụng được sự biến đổi khí hậu để biến đổi đột phá về ý thức, tương lai có thể đẹp hơn bao giờ hết với những sự liên kết và sáng tạo thông minh, nhân bản ở mật độ cao. Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh lặp đi lặp lại điều này trong nhiều năm nhưng có lẽ bạn không sợ cái khổ chưa xảy ra, không sợ tương lai cực nhọc cho những người quanh bạn, không sợ cái ác của sự hỗn loạn và không sợ cái ác của bản thân khi dễ dàng bị cái ác của sự hỗn loạn nhào nặn. Nên bạn không chịu khổ luyện mua mật thư, nhầm, tập bài thể dục với dấu "."
Xem thêm tác phẩm khác →