Mấy hôm nay bị Spam vụ Ra vườn nhặt nắng 3.0, nhầm, tiếng Việt phiên bản mới.
Cảm thấy buồn cười trước nỗi quan tâm chân thành và sợ hãi của mọi người, như kiểu sắp bị áp chế ngôn ngữ đến nơi. Đúng là tinh thần của những tên nô lệ ngôn ngữ, thấy khó hiểu là sợ hãi. Bản chất là vô minh, không hiểu cái gì đang xảy ra. Cần lắm một sách RVNN 3.0 để tra cứu.
Mà ông kia cũng bảo đang là bản nháp mà. Cứ lôi bản nháp ra thì cả sọt, nói bao giờ hết chuyện. Tuy nhiên, nếu ông có mác Phó giáo sư mà bản nháp ngớ ngẩn quá, thính giác có vấn đề nên không phân biệt được sự khác nhau giữa các phụ âm, gộp bừa chúng với nhau hoặc đòi vứt bớt, người ta cũng được quyền cười chê.
Còn đây là quan điểm của Ad khốn:
Mọi thứ đều tan rã, tuyệt chủng, không chỉ các động vật mà còn các thứ tiếng, các dân tộc. Giờ may số hóa được khá nhiều rồi nên người đi, chữ còn ở lại, ai thích học gì thì học thôi, cũng không lo là dùng thứ tiếng này thì mất thứ tiếng kia. Giờ nó thành các style, ai thấy style nào hợp thì dùng.
Đợt tới thế giới ai cũng được trang bị smartphone giá rẻ, Facebook kết hợp với SpaceX bắn thành công vệ tinh phát Wifi là cả thế giới vừa có smartphone vừa có Wifi chùa (hoặc siêu rẻ, các nhà mạng chuyển sang bán nội dung, kinh doanh bản quyền thay vì thu phí Wifi đã bị Facebook đường truyền xịn gấp tỷ lần ẵm gọn), ai cũng có cơ hội học hỏi mọi thứ dễ dàng nên số lượng phát kiến sẽ tăng vụt, chúng ta phải quen với việc cho mọi người phát biểu ý tưởng của mình và làm ngơ với những chuyện buồn cười.
Việc cộng đồng tin dùng ý tưởng nào là do sự thích ứng với xã hội của nó. Đâu dễ để một mặt hàng lởm thống trị được thị trường tiếng Việt 6 múi ngày nay.
Thị trường tiếng Việt ngày nay là một thị trường ngôn ngữ miễn phí siêu nhộn nhịp. Ngôn ngữ liên tục được tái sử dụng, làm mới qua giao tiếp hàng ngày trong nhà, qua sách, báo, Tivi, ngoài chợ, ở cơ quan, trên mạng, trong cách nghĩ...
Thị trường này vẫn luôn có một mảng hoạt động sôi động hàng ngày là viết tắt qua chat, nhắn tin. Trong những môi trường giao tiếp đó, người ta đã viết trơn tru tiếng Việt các bản gọn nhẹ, nhiều style lâu rồi. Những điều chỉnh này chỉ nên gọi là một dạng Font chữ khác, bị hao hụt nhiều về mặt phát âm.
Cách viết tắt của ông kia chỉ là một cách viết tắt trong vô vàn cách viết tắt chứ không thể thành quốc ngữ được vì kết cấu quá ọp ẹp, khi đọc lên làm miệng không đóng mở đầy đặn, giảm thẩm mỹ tròn vành rõ chữ. Các câu cũng sẽ bị giảm nhạc tính dễ chịu, quen thuộc của tiếng Việt bao lâu nay, khi mỗi từ bị khử đi bao nhiêu phụ âm đẹp bị cho là thừa vì hơi giống các phụ âm khác. Hơi giống mà lại là giống, mà bỏ bớt đi được à. Vậy bọn Asian là một hết à, bỏ đi đứa nào cũng không sao à T . T
Cách viết của ông kia cũng rối mắt, các chữ cái bị ít đi nên các kí tự lặp tăng lên, các từ trông bị giống nhau nhiều.
Và học cách viết kia thế nào? Nó đâu chính xác, dễ học như logic [mọi từ đều có thể đánh vần, đánh vần âm nói thế nào thì viết thế nấy] rất tiện ích của hệ Latin dùng cho chữ Quốc ngữ. Ông kia nói mình cũng theo đuổi logic này và đề án của mình là làm cho chữ Quốc ngữ chặt chẽ, logic hơn. Nhưng bản mẫu ông đưa ra thì thôi rồi :" D
Trích dẫn:
Ông Bùi Hiền đưa ra ví dụ:
LUẬT GIÁO DỤC
Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ.
Viết theo kiểu cải tiến sẽ thành:
"LUẬT ZÁO ZỤK
Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số; zạy qoại qữ."
Hết trích dẫn.
Viết như thế này thì đánh vần thế nào đây?
Ai đó nhìn lướt qua quy luật có thể viết ngay theo Font mới của cách viết kia. Lí do là họ đã biết chữ Quốc ngữ, quen với ngôn ngữ chat, teen code. Nói cách khác, họ đã có một nền tảng ngôn ngữ vững chắc từ bảng chữ cái của chữ Quốc ngữ để dễ dàng nghịch bản giản lược vu vơ của ông kia. Bảng này cơ bản vẫn dùng cách ghép vần, bảng nguyên âm, phụ âm của chữ Quốc ngữ nhưng bóp méo, làm xấu xí nó theo cách được cho là gọn.
Vấn đề quan trọng nhất là tính thiếu hiệu quả của nó. Khi anh dạy người chưa biết chữ, lối viết này làm sao biểu hiện được tường tận từng âm nói như chữ quốc ngữ hiện nay (2017). Với lối viết tắt tậm tịt của anh, anh kí âm làm sao hết các âm tiết trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của người Việt?
Chữ Quốc ngữ đang làm xuất sắc nhiệm vụ này, dễ dàng ký âm chính xác ngôn ngữ nói, đồng nhất nói như viết khi phát âm chuẩn.
Anh làm sao phát âm chuẩn các từ vựng hiện tại theo logic [nói như viết] nếu không dùng đầy đủ bảng nguyên âm, phụ âm của chữ Quốc ngữ?
Cách đánh vần nhanh nhất chính là đọc nhanh các phần cấu thành từ làm bật từ đó ra, ví dụ: Bờ a, bờ a, bờ a ba.
"Qôn qữ" quờ ôn quờ ữ đánh vần kiểu gì để thành "ngôn ngữ" ngờ ôn ngờ ữ đây?
Nếu lối viết của anh được áp dụng rộng rãi, cả nước sẽ nói ngọng, quá nhiều từ đang đẹp bị méo âm. May cho anh là không ai thèm dùng cách của anh.
Còn mấy cái không thống nhất s/x, i ngắn i dài sơ hở hiện tại làm động lực cho anh cải tạo tiếng Việt thì bỏ qua đi. Mấy cái lỗi chính tả nhỏ xinh này chỉ chiếm mấy phần tỷ của tiếng Việt, nó là những khoảng hở cho ngôn ngữ thở, xem ai biết chọn từ nào đọc nghe hay, viết lên trông đẹp. Cái nào mà Google đều có trên trăm nghìn kết quả thì chấp nhận cả 2 lối viết như là 2 văn hóa đi nha.
Trên các mặt báo lớn hiện nay, thứ tiếng Việt sử dụng hàng ngày đang đạt độ sáng sủa, rõ ràng, tối giản, đầy đặn, đọc lên nghe êm ái. Bạn tưởng ngôn ngữ không xịn mà Ad khốn tin dùng sao?
Chuyện làm mới chữ cũng như làm bánh. Bạn làm được một chiếc bánh, bạn muốn đưa vào tiệm bánh sáng trưng, thơm phức, trước tiên, chiếc bánh phải trông ngon lành, dễ chịu. Bạn nghĩ chiếc bánh ú ớ này có thể đưa vào tiệm, cả nước phải ăn? :" D D
Ai lo bị kiểu chữ này ức hiếp thì yên tâm nhé, cứ để mọi người phát minh. Chữ để sống được phải có sức khỏe của nó, một là tiện, hai là đẹp; ngôn ngữ không đạt được một trong hai yếu tốt này sẽ sớm bị quên lãng.
Phát minh ngôn ngữ muốn đi vào quần chúng thì phải dễ dùng để giao tiếp, người dùng nó để giao tiếp thấy hay. Giờ không ai có thể cướp đi cách dùng ngôn ngữ của bạn, chỉ là cách dùng của bạn người ta có tiếp nhận được, có thích không thôi :" p
Tái bút: Điều đáng sợ nhất hiện nay với tiếng Việt không phải câu chuyện này mà là câu chuyện cả Việt Nam bị mù. Mù với việc nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo tự ý dùng dấu câu theo cách của tiếng Pháp. Hậu quả là giáo viên, học sinh ngày nay dùng dấu cách, dấu câu sai quá nhiều. Và sai theo kiểu loạn thần, lẫn lộn cách dùng dấu của 2 thứ tiếng, dùng dấu cách nhầm sang cả các dấu khác chứ không nhất quán theo logic của hệ nào cả.
Vấn nạn này, Ad khốn nhắc phải tới lần thứ 5 rồi mà dư luận vốn hay chầu chực vẫn mù. Mà tác hại của nó rất rõ ràng, trên diện rộng, gây hại cho bao độc giả của Ad.
Đợt trước Ad hay ngược đãi những độc giả dùng dấu cách loạn lên. Một ngày nọ 2 năm trước, Ad khốn vào hiệu sách, xem nhiều cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo mới sững sờ hiểu ra các em học lối viết đó từ chính sách vở in ẩu ở trường, từ thầy cô, bè bạn. Ad khốn đã xin lỗi vì nặng lời, trách hơi oan các em, cùng lúc đá đít bảo viết cho chuẩn luôn cần chỉnh đê. Được cái, sau đợt Ad khốn cáu kỉnh đó, Comment trên Wall và câu hỏi trên Ask trình bày rõ sạch, đẹp, sáng sủa; dấu câu thật là tinh tế.
Ad lâu lâu lại phải nhắc thằng Mụp chú ý chấm câu như trên báo VnExpress chứ đừng như trong sách giáo khoa.