Mấy năm trước in RVNN 3.0 khoảng 400g/cuốn, 1 thùng 65 cuốn khoảng 21 kg. Thường xuyên khuân vác sách đi bán + đi bộ mấy trăm mét xách đồ siêu thị trĩu tay (chủ yếu là bia) làm bắp tay săn vãi. Dù mắt mờ đi vì thiếu ngủ, cột sống đau vì vác nặng, đá bóng nhưng tinh thần trong lao động chăm chỉ vẫn khá oke.
RVNN 4.0 bìa mềm 300g thùng 40 cuốn, bìa cứng 400g thùng 31 cuốn bê nhẹ hẳn, cuộc sống chuyển đến chỗ mới giảm được vài tiếng tắc đường mỗi ngày nhẹ nhàng hơn. Nhưng lại dính liệt nửa mặt và nhiều phản ứng phụ sau tiêm vaccin Covid mũi 2. Biết tiêm sẽ có vấn đề vì mình chủ yếu tự chữa, tự lành, Covid chỉ là chuyện nhỏ, tiêm mới là chuyện lớn. Nhưng không muốn người nhà lo lắng nên chấp nhận chịu thêm đại dịch vaccin, kiểu gì chẳng vượt qua.
Tranh thủ châm cứu mặt châm cứu luôn lưng và cho mình sự thanh thản hơn khi nghỉ ngơi thêm. Biết rằng với kiểu làm việc vắt kiệt sức lực sẽ đến lúc cơ thể gửi tín hiệu cảnh báo. Nhưng cơ thể chưa gửi tín hiệu đủ mạnh thì còn tranh thủ sức lực để đi thật xa với sáng tác, xây kho tác phẩm như tài sản lớn nhất khi còn có thể. Rèn luyện trung bình 2 Post mới mỗi ngày và một mình vận hành vài Page, cả giao dịch cả content sau khi cắt giảm nhân sự. Khi vướng bệnh thì giảm làm việc căng sức xuống những vẫn sớm quay lại làm việc đều đặn. Coi như bệnh là cơ hội để restart cơ thể và tìm ra những phương pháp thích ứng với tình trạng mới của cơ thể, là dịp buộc phải điều chỉnh timeline để cân bằng cuộc sống hơn.
Cân bằng cuộc sống với lối đi riêng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu tương tác tác phẩm theo cách phổ thông của một tác giả, gửi bài cho các báo lớn muốn đăng bài, nhận lời mời cộng tác viên của các báo lớn, nhận nhiều lời mời của truyền hình, nhận lời mời viết quảng cáo của các hãng lớn, nhận đề nghị in sách của các nhà sách lớn, nhận đủ 4 lời đề nghị đưa vào SGK, nhận nhiều lời mời đi nói chuyện, yêu cầu các bên muốn dùng tác phẩm phải trả nhuận bút thì dòng tiền và độ nổi tiếng cứ thế đổ về. Tuy nhiên, phần lớn các đề nghị đó không phù hợp tiêu chí chất lượng, nghệ thuật, nhu cầu và hướng đi của bản thân nên 99% là từ chối.
Phần lớn độc giả không hiểu các tiêu chí chất lượng, danh dự và tự do này phải đánh đổi nhiều lợi ích trước mắt thế nào nhưng cũng không cần độc giả hiểu. Sống cuộc đời của mình, chăm chỉ và vượt đau đớn xây dựng kho tác phẩm (giờ đã hơn 15000 với nhiều thể loại), tự in sách, tự bán cho tới khi tìm được đối tác đủ chất lượng là cách để cô đặc một triết lí sống bền bỉ của một cá nhân. Mở rộng vòng tay với cuộc đời, để free hầu hết tác phẩm, ở trong thiên nhiên như một đứa trẻ vô danh nhưng không dễ dãi về nghệ thuật và các nguyên tắc, tiêu chí của bản thân nên có lúc khép vòng tay hay cao ngạo trong đẳng cấp sáng tạo khi cần thiết cũng thật thoải mái, tự nhiên. Làm điều thấy đúng mà có độc giả mất lòng thì cũng chấp nhận. Độc giả đủ respect vẫn sẽ respect sự cống hiến và tâm không muốn hại ai.
Giữ cho mình sự dâng hiến sáng tạo, sự chăm chỉ không việc này thì việc khác, tôn trọng và cảm nhận sâu thiên nhiên, trời đất. Biết xếp hàng, giữ cửa thang máy, nhường nhịn hầu hết mọi người trên đường, cứng rắn khi cần để bọn bắt nạt có bài học, thật nhẹ nhàng với những người lịch sự, người thân và con cái. Tiền không ham nhiều nhưng khi cần chu cấp cho gia đình là có thể kiếm ra. Vậy cũng là sống cuộc đời không phải hổ thẹn nhiều, ngoại trừ việc sai hẹn in Ad•fm và EGG 3.0 với độc giả.
Ảnh: Maica