- Mày thích nhìn đểu bố mày không!
- Vâng, bố cũng nhận ra con rồi à, con đây bố ơi!
- Mày bị điên à!
- Vâng, từ khi bố bỏ đi con cứ điên điên dại dại thế nào í
- Mày bị sao đấy, mày còn nhiều tuổi hơn tao ấy chứ
- Quan trọng gì đâu, bố nhận con là được rồi, con đang cần bố chu cấp đây
- Mày nói nhảm nữa là ăn đấm đấy
- Vâng, con cũng quen hồi nhỏ bị bố bạo hành rồi, mãi bố vẫn không thay đổi nhỉ, chỉ trông trẻ hơn thôi
- Mày điên thật rồi
- Con được di truyền từ bố mà. Chứ có bố nào vừa gặp lại đã định đánh con mình
- Tao bố con gì với mày
- Bố vừa xưng bố với con mà
- Mày thích lẻo mép không, bố mày thích xưng bố với mày đấy
- Con cũng thích bố nhận trách nhiệm như vậy, tháng bố định chu cấp cho con mấy củ
- Củ cái ccc!
- Bố vẫn hay nóng giận như ngày nào, cuộc đời này chưa ai dạy được bố à
- Câm mõm lại!
(Solo võ thuật)
- Em, em xin lỗi anh. Anh tha cho em
- Bố xưng hô lại cho đúng đi
- Em biết lỗi rồi ạ, anh tha cho em ạ
- Một ngày làm bố, cả đời làm bố. Không dễ phủi trách nhiệm đâu bố ơi
- Không, anh mới là bố em ạ
- Bố chắc chứ?
- Chắc ạ
- Vậy gọi bố một tiếng đi con
- Bố ạ