← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 8, 2013
Mẹ mình trước khi đẻ hem biết mình là gái hay trai như trong bài Vị thần cô đơn của vị lão thành cách mạng Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn: "Nhớ khi xưa sinh ra đời Khi xứ sở thần tiên chết ngắc Các bà mụ mê ăn quà Nên không biết ta là gái hay trai" Nên hồi nhỏ mình cũng có thời phải mặc váy mua dự phòng nếu mình là con gái. Từ dự phòng nghe kỳ thị gái phết nhể. Hồi trẻ mình vừa có hiếu với bố mẹ vừa gái phết, bố mẹ mua cho cái gì đeo cũng đeo hết lên người: Đồng hồ, vòng cổ, vòng tay. Ra vẻ sành điệu lắm. Câu hỏi đặt ra là mình đang trẻ con hóa, liệu có quá độ từ gay lên trẻ con luôn được hem hay phải qua giai đoạn hồi gái nhể? Đây là câu hỏi sinh lý, hem giễu cợt XHCN, de. Nếu thế thì thích lắm í, tha hồ chơi với con gái, điều mà khi mình hem suy nghĩ lành mạnh về chúng nữa mình cứ lảng dần.
Xem thêm tác phẩm khác →