mèo con tập nói
bắt chước họa mi
ríu ra ríu rít
mèo kêu phì phì
gáy theo gà trống
ò ó o o
đập đuôi rướn cổ
chỉ ra phì phò
tập nhiều đói quá
mèo kêu meo meo
nó gọi mẹ đấy!
cả nhà cùng reo
02.08.03
Trích từ tập “Bô tập té”, nhầm, “Bố tập te”, nhầm nữa, “Bé tập tô”. Tập này hơn trăm bài, nhiều phụ bản màu đẹp do em tự tô. Xong hết cả phần tuyển và trình bày lâu rùi. Bên nhà sách ok chi tiền và trả nhuận bút bằng sách rùi, nhưng có vẻ không nhiệt tình xuất bản với lại không nhiệt tính đấu tranh với các nhà kiểm duyệt đòi cắt xén. Em thì dễ tính nhưng không thể nhượng bộ chuyện kiểm duyệt được, nhượng bộ là chấp nhận coi mình và độc giả là một lũ chã, kem cũng bị nếm trước xem có lạnh không, khôn thía.
Nên em quyết định buôn trước tập lục bát cho hot.
Ngồi nhà vệ sinh, quán bia, ngủ trưa trên xe ôm lẫn ngồi băng sau xe Lexus hay tắm nắng tại Resort… đọc được tuốt, Tây cũng có chỗ tiếng Tây mà đọc. Tiêu chí chủ yếu là thư giãn, giá cũng rẻ, chừng 50 bài, 25 khìn (chắc là có thêm hình vẽ). Đọc thơ xong cá là dân tình sống lành mạnh, vui khỏe hơn để dành sức… đọc các tập nặng đô khác
Bố mẹ đọc xong cũng dễ tính hơn, cho đi chơi về khuya, các bạn trẻ nhớ mua cho riêng mình, tặng bạn bè, tặng bố mẹ và tại sao không nhỉ, tặng cả ông bà, các cụ, có cả thơ về các cụ trong đấy mà:
“cụ bà trải chiếu giữa sân
cụ ông đập đập hai chân vào ngồi
chán ghê hết thuốc lào rồi…”
Thơ hay vầy, ích nước lợi nhà hơn cả sổ số kiến thiết thủ đô mà còn phải mời rã họng như thằng bán dạo, hồi trước em đi bán báo dạo ngồi một chỗ còn có người đổ đến mua, đằng này…, có nước nào như nước mình không
Bà con click vào đây vote đê, cáu rùi đấy
:
http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=202#comments
Chú thích ảnh: Thêm phát nude trên thuyền của tác giả cho đắt khách
Bạn đã vào vote cho tập lục bát chưa, grừ?
Đừng cáu, vote rùi, vote rùi
3
Từ từ đã nào, đi vote đây
0
Chưa thuyết phục, đợi xem có gì phê hơn không đã
2
Điên, dở hơi, hâm, @#$@#!!@#$^%
1
Sign in to vote
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗