Mình biết cảm giác như comment trong ảnh là của khá nhiều độc giả. Mình xin lỗi vì trực giác của mình khiến mình làm việc phải làm.
Mình không sân si chuyện này, bằng chứng là mình không giận hay ghét ai cả. Mình chỉ thấy nên có những phản ứng rõ ràng nhất định với đám đông liên tục cài đặt sai trái và cách đấu tố tàn bạo với nghệ thuật vào đầu người khác.
Thay vì học cách cảm thụ văn chương thì đám đông này đang cố gắng huỷ cách học văn chương của rất nhiều người, trong đó có trẻ em.
Làn sóng hiểu đúng bài thơ có thể quét đi đám này ở đây mà mình không cần lên tiếng gì.
Nhưng hãy tôn trọng việc lên tiếng của mình trước khi làn sóng đó xảy ra.
Việc lên tiếng này cũng tránh cho các Post tác phẩm bị spam liên tục nữa.
Mình làm gì thường trong sự tỉnh táo dù người khác nhìn vào bằng tiêu chuẩn của họ có thể không thấy vậy.
Bản chất câu chuyện này là dù mình nói ra hay im lặng thì vẫn có một đám đông theo đuổi trò chơi tấn công tác giả. Và thủ đoạn ghê gớm này chỉ có thể giảm bằng sự áp đảo của một sức mạnh khác.
Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều con người tử tế, thông minh, chăm chỉ và sẽ không quay lại thời trung cổ.