← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 1, 2014
Mình biết thời gian qua mình đã sai. Mình thể hiện quyền tự do biểu đạt của mình và cũng để mọi người thoải mái biểu đạt. Nhưng mình không hiểu là người khác đếch có gì để biểu đạt ngoài sự ngu dốt và phản ứng một cách ngu dốt khi sự thật đó được nói ra. Phản ứng hay hay tí đê, mất dạy cũng dc. Họ cũng có quyền mà. Quyền được sống cuộc đời hèn hạ trong sự hời hợt, than van, phán xét và dây máu ăn phần. Đó là môi trường lí tưởng cho não họ thấy hạnh phúc. Bọn nghệ sỹ, trí thức mà họ nhớ được tên cơ bản cũng chỉ để làm bình phong, để họ cảm thấy đời mình cũng có tí hiểu biết, mình đang sống hợp KG Lý, có luân thường đạo KG Lý, có KG Lý Trí hơn người. Nếu không biết đọc sách, không nhớ ra tên trí thức nào tử tế để lậm lưng, Thái Bá Tân, Nguyễn Phong Việt là level khiến họ thấy ấm áp vì thế giới không bỏ rơi họ. Cũng có thứ văn thơ mà sống nhạt đến nỗi không quen được gì hơn ngoài vị nhạt của bản thân đọc vẫn hiểu, vẫn khiến họ thấy đó là những lời khuyên, hiểu biết về tình người, tình yêu KG Lý tưởng. Vậy mình ở đây làm giề nhể. Ớ, đây là nhà tôi mà, tôi nghiện chơi facebook mà. :Dee :"D
Xem thêm tác phẩm khác →