← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 8, 2013
Mình chợt tưởng tượng cảnh một hôm bố mẹ đến gần, vỗ vai trìu mến bảo: "Con ạ, bố mẹ hem phải bố mẹ ruột của con. Chúng ta chỉ là những đấng sinh thành ra con. Bao năm qua, chúng ta đã dùng mọi biện pháp siêu nhiên để ngăn độc giả mua sách của con, giúp con tránh bị xã hội kim tiền biến thành đứa trẻ ồ de. Nhưng giờ, năng lượng của chúng ta đã cạn, chúng ta đành buông xuôi, thả trôi theo trào lưu ồ de. Độc giả từ giờ sẽ tha hồ đầu độc con bằng tiền mua mật thư, con hãy bảo trọng. Mày ngồi máy tính lâu lắm rồi đấy, xuống ăn cơm đê".
Xem thêm tác phẩm khác →