← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 7, 2013
Mình hay mỗi người đều là kẻ bị tâm thần phân liệt. Một nhân cách tưởng mình là rắn đang đuổi theo nhân cách kia là ếch để dạy cho nó về nỗi sợ. Một nhân cách là ếch chạy con rắn nhân cách kia để học cách thoát khỏi nỗi sợ. Thực ra là chỉ có 1 nhân cách một đầu là rắn, một đầu là ếch. Xu thế của rắn lao thẳng đến đớp và ếch chạy thẳng đi khiến con ếch luôn lao vào mồm con rắn, con rắn luôn ngậm đuôi mình và tạo thành vòng tròn. Đấy là khi ta không nhận thức được cái thân ta, ta tưởng tinh thần ta đang đuổi hay chạy thẳng mà không nhận thấy ta đang uốn thân thành vòng tròn và ta chạy quanh thân vật chất. Chạy kiểu đó lúc nào không vui, không thấy tính trò của nó thì sẽ thành "đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy". Khi con ếch học thoát khỏi nỗi sợ khác đi và con rắn học cách dạy nỗi sợ khác đi thì nhân cách bạn sẽ xếp được thêm nhiều hình đẹp khác.
Xem thêm tác phẩm khác →