← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 7, 2013
Mình ít khi để ý đến thời gian, có lúc còn nhầm năm, ít khi xem đồng hồ trừ phi có hẹn hoặc thấy có vẻ muộn rồi, phải ngủ thôi. Nhưng lúc xem thì đồng hồ hay chỉ các số giống hệt nhau. Ví dụ: 1:11, 2:22, 11:11, 22:22, 33:33 (mới có tin đồn đến giờ này hem dc đẻ nữa, tại sao người ta phải bấn lên vì nó nhể nếu không để ăn theo sự kiện, làm gì có ai làm gì được đàn bà đẻ, chính trị Việt Nam ác và bệnh nhưng đâu đến nỗi ác và bệnh như trong truyện Ếch của Mạc Ngôn). Điều này khiến mình tự hỏi timing của mình quá tốt hay có một thằng lập trình viên nào đó muốn chỉ cho mình: thấy chưa, mày nghĩ mày sáng tạo hay tự do đến đâu thì cũng là một cỗ máy do tao lập trình. Được vậy thì nhàn quá, bố cứ tranh thủ ngủ rồi đâu vẫn vào đấy.
Xem thêm tác phẩm khác →