Mình không thích chiến tranh vì nó là KẺ LÀM PHIỀN. Nó quá làm liên lụy đến người không có nhu cầu. Nhưng cũng không phản đối chiến tranh tự nguyện, win-win.
Đánh nhau cũng là một trò chơi phát triển của bọn đàn ông thích chơi nhiều trò ngu. Đứa nào thích, cho đi oánh hết. Đứa nào hô xung phong trên facebook, anh đã ghi lại hết. Khi phường đến quà bánh động viên dụ dỗ cầm súng, anh sẽ đưa ghi chép ra, bảo tuyển hết bọn tự nguyện đã. Thấy bọn nó trên facebook đông lắm. Vào chiến dịch mà không có điện thoại lên facebook pose hình hành quân, buôn chiến thuật chắc bọn nó buồn lắm. Thương.
Thời đại mới nhiều gameshow bệnh hoạn rồi, thêm game chiến tranh thực tế cũng hay, nhiều đứa nghiện xem liveshow Trung Đông trên CNN vì thế. Không phản đối anh em ra biển thí thân. Ít nhất, qua chiến tranh, rút được nhiều bài học lịch sử cho tương lai mù mịt. Không có nhiều cơ hội xem thí nghiệm trên người ^^
Biển là chỗ tốt, ít ảnh hưởng đến khán giả, cứ hẹn nhau ra đó xử. Anh sẽ nhịn tiền ăn sáng đặt cửa cho các chú. Lập công nhé. Nhớ đặt tên con là Hoàng :"D
Bonus: Mấy ngày nay xem lướt lướt các động thái ăn cắp, la làng đều chuyên nghiệp, mình có lời khen cả 2 chính phủ pede đi lượn biển shopping tiền thuế.
"Chính trị là con đĩ", câu này cổ điển rồi mà. Chúng ta đang xem porn hào hứng như trước mọi tin hot khác thì thú cbn thật đê. Tỏ vẻ nguy hiểm cái gì mà vận nước. Ông sống mòn trong thể chế bao lâu, chứng kiến nó làm tàn tạ tâm hồn người dân, ông đã làm gì, hay ông sính ngoại xâm hơn nội xâm? Vận nước không cần những cái đầu ngu không biết mình đang đứng ở đâu. Mà thời kỳ lòng người ham hưởng thụ, liên kết rời rạc, Việt Nam giờ chỉ mang tính lãnh thổ, quốc tịch chứ có ai muốn chết cho ai, hàng ngày còn bận giết nhao, hại nhao cho báo bán chạy kìa :"D
- Bọn tao bị đánh, huhu
- Thế trước khi bị đánh bọn mày đã làm gì?
- Bọn tao chẳng làm gì, ăn tàn phá hại đất nước, tránh share cái hay anh nhà thơ hô hào suốt 12 năm nay kẻo thế giới biết đến bắt phải tiến bộ sớm. Rồi ủ men lạc hậu, đợi đến lúc đứa nào ngửi thấy thối quá, thấy tham nhũng bung bét cả, tài lực suy kiệt bèn mon men oánh thử. Vậy đời cũng đỡ nhàm chán. Thấy sống chất hem?
- Trất! Công nhận bọn người chái đất bọn mày đái rất trất :"D