← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 5, 2013
Mình nghĩ công lý giống hai bàn cân có cơ chế tự động tung hứng 3 quả cân nặng bằng nhau. Khi 1 quả ở trên không thì 2 quả kia ở 2 bên tay tình lý. Nhưng có những khoảnh khoắc khi 1 tay cân cầm 2 quả cân và cán cân nghiêng về bên đó, đó là cơ hội của kẻ nắm bắt được thời điểm. Tại sao cho quả cân thứ 3 vào? Vì có 2 quả luôn bằng nhau ở bên tình bên lý nên có thêm 1 quả trò chơi thằng tung hứng cố tình đưa vào. Tháp tung hứng đa cấp: 3 quả cân -> một thằng tung 3 quả cân -> một thằng tung 3 thằng tung 3 quả cân... Mỗi chiếc lồng logic chúng ta bị nhốt vào và nhảy được sang lồng khác to hơn chỉ là một tháp trong 3 quả cân đó (kiểu trong 3 quả cân ở kịch bản đầu tiên đã có bóng của các tháp tung hứng đa cấp rồi). Nên hãy lấy việc đọc làm vui (thôi).
Xem thêm tác phẩm khác →